Bài số 20: Tả bộ đồ chơi mà em yêu quý

  • Bài số 20: Tả bộ đồ chơi mà em yêu quý trang 1
  • Bài số 20: Tả bộ đồ chơi mà em yêu quý trang 2
Bài sô 20
Tả bộ đồ chơi mà em yêu quý.
Bài làm
Cậu Tứ đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc gửi về cho em một hộp đồ chơi gồm những món đồ làm bằng nhựa, bằng gỗ, bằng đá và thuỷ tinh rất đẹp. Em thích nhất tượng ngựa, tượng đà điểu và tượng sư tử. Em thường bày lên bàn học để ngắm.
Chú ngựa tía bàng gồ hồng đào, to và dài bằng ba ngón tay em chụm lại. Bờm ngựa như đang bay lên cùng bốn vó. Cái đuôi bàng bông lau nhỏ xíu cong vút. Cái bụng thon. Cặp mắt mở to. Cái mõm he hé như đang hí.
Cô đà điểu bằng thuỷ tinh xanh biếc, óng ánh, như một củ khoai tròn vo. Cái đầu cao, nghểnh lên. Cặp chân cao lênh khênh như đang nhún nhảy lao về phía thảo nguyên mờ xanh.
Tượng sư tử bằng đá màu. Chúa sơn lâm nhe nanh, tưởng như đang gầm lên. Bộ lông xù, màu đỏ thẫm. Hai chân trước giơ cao như chực xông tới vồ mồi. Cặp mắt tròn xoe dữ tợn.
Con thú nào cũng đẹp. Mỗi con có một dáng hình, một tư thế rất riêng, em rất thích. Các bạn đến chơi, bạn nào cũng tấm tắc khen bộ đồ chơi của em rất đẹp và quý hiếm.
Nguyễn Trọng Cát, 2A Trường Tiểu học Đình Bảng - Bẩc Ninh