Bài số 5: Tả người cha (người bố) thương yêu của em

  • Bài số 5: Tả người cha (người bố) thương yêu của em trang 1
Bài số 5
Tả người cha (người bố) thưong yêu của em.
Bài làm 1
Cha của em
Cha em tên là Trần Đức Hậu, 48 tuổi, là y sĩ đang công tác tại bệnh viện huyện. Cha em người đen, cao và gầy. Mắt cha sáng, tóc đen, quăn, tiếng nói Ồm Ồm nhưng rất hiền. Thứ bảy. chủ nhật, cha em mới ở nhà. Cha em đang học Đại học Y tại chức, chuyên khoa Nội tiết.
Cha thường sắm sách vở, quần áo đẹp cho anh Tú và em. Tối nào. cha cũng ngồi hướng dẫn hai anh em học bài và làm bài. Cha nói với chúng em rằng: “Học tốt hôm nay để sau này thành công!”. Em vẫn nhớ mãi lời cha khuyên bảo.
Trấn Yến Thảo, 2C
Trường Tiểu học Nguyên Công Trứ
Nghi Xuân - Hà Tĩnh
B«ài làm 2
Bố của em
Bố em là Nguyễn Văn Quỳnh. Năm nay bố em 36 tuổi, là kĩ sư cầu đường, công tác ở tỉnh xa, mỗi năm được nghỉ phép hai, ba tuần.
Bố em cao, to, rất khoẻ mạnh. Bố có râu quai nón. chân đi vòng kiềng, làm việc gì cũng nhanh nhẹn và khéo léo. Bạn Chính, bạn Lệ, bạn Tâm vẫn trêu em: “Đoàn ơi! Sao cậu bảnh trai thế? Hai bố con đều có chân vòng kiềng...”. Em nói với mẹ em điều đó. Mẹ cười và bảo: “Chân vòng kiềng mà giỏi giang là được. Con học cố lên, làm kĩ sư như bố con nhé...”.
Nguyên Trọng Đoàn, 2B Trường Tiểu học Đình Bảng - Bắc Ninh