Đề: Kể lại câu chuyện Bác sĩ Sói bằng lời kể của em

  • Đề: Kể lại câu chuyện Bác sĩ Sói bằng lời kể của em trang 1
  • Đề: Kể lại câu chuyện Bác sĩ Sói bằng lời kể của em trang 2
Đề: Kể lại câu chuyện Bác sĩ Sói bằng lời kể của em.
Gợi ý:
Dựa vào tranh, kể từng đoạn sau đó kể toàn bộ câu chuyện.
Chú ý kể theo lời kể của em.
Bài làm
Trong khu rừng nọ, một chú Ngựa đang ăn cỏ. Thấy Ngựa, Sói thèm rỏ dãi. Nó định xông đến ăn thịt ngựa, nhưng lại sợ Ngựa chạy mất. Sói bằng kiếm một cái kính trắng đeo lên mắt, một cái ống nghe tròng vào cổ, một cái áo choàng khoác lên người. Nó còn đội một chiếc mũ có thêu chữ thập đỏ. Chuẩn bị trang phục xong, Sói khoan thai tiến về phía Ngựa.
Sói đến gần, Ngựa mới phát hiện ra nhưng vẫn bình tĩnh. Ngựa biết cuống lên thì chết, phải đợi xem Sói dỡ trò gì-
Sói đến gần Ngựa với giọng hiền lành:
Bên xóm mời ta sang khám bệnh. Ta đi ngang qua đây, nếu cậu có bệnh tình gì thì ta giúp cho.
Ngựa giả giọng lễ phép:
Cảm ơn bác sĩ Sói. Cháu đau chân quá. Bác sĩ làm ơn chữa giúp cho. Hết bao nhiêu tiền, cháu xin trả đủ.
Sói đáp:
Chữa làm phúc thôi, tiền nong gì. Đau thế nào? Lại đây bác sĩ xem.
Ngựa chỉ vào chân nói:
Đau chân sau đấy ạ! Phiền bác sĩ xem giúp.
Sói mừng rơn. Hắn nghĩ bụng:
Ta sẽ đớp sâu vào đùi Ngựa cho nó hết đường chạy rồi ta tha hồ đánh chén miếng mồi này.
Sói mon men lại phía sau chân Ngựa, Ngựa nhón nhón bàn chân sau và giả vờ rên rĩ. Thấy Sói đã cúi đúng tầm, nó tung vó đá một cú thật mạnh. Thế là Sói bật ngửa, bốn cẳng huơ giữa trời, kính vỡ tan, mũ văng ra. Sói đau đớn và tức tối vô cùng.