Đề: Kể về mùa hè

  • Đề: Kể về mùa hè trang 1
  • Đề: Kể về mùa hè trang 2
Đề: Kể về mùa hè.
Gợi ý:
Những dấu hiệu nào báo hiệu mùa hè?
Mặt trời mùa hè như thế nào?
Cây trái trong vườn ra sao?
Học sinh thường làm gì vào dịp nghỉ hè?
Bài làm 1
Thấm thoát, mùa hè thú vị đã về. Hoa phượng rực đỏ như ông mặt trời be bé đang ngự trị trên các cành cây. Cả thành phố ửng hồng bởi sắc màu hoa phượng. Trên cành cây cao, ve râm ran gọi hè. Có lúc, chúng đồng loạt ngân lên như dàn đồng ca mùa hạ. Không những chỉ hoa phượng và tiếng ve làm nên một mùa hè mà có cả nắng trời. Ánh nắng rực rỡ, có lúc oi ả, khó chịu. Nhưng cũng chính nhờ cái nóng ấy mà cây trong vườn mới đơm quả ngọt, hương thơm. Chúng em được nghỉ hè, vui thú trên quê hương. Có lẽ ai cũng thích hoa trái ở ngày hè, thích bầu trời trong xanh và cao vút.
Bài làm 2
Sau những trận mưa cuối xuân, cây cối um tùm, không gian phảng phất hương thơm báo hiệu mùa hè đã đến. Cây bưởi nở hoa trắng xoá, hoa giẻ từng chùm thanh mảnh. Hoa móng rồng bụ bẫm thơm như múi mít chín ở khu vườn nhà em. Các chị ong vò vẽ, ong mật, ong nâu cần mẫn hút mật ở hoa. Những chú bướm vàng, bướm trắng rập rờn như đang múa quạt. Trên mẩy cây cao ở góc vườn, những chú chim nhảy nhót chuyền cành, dường như chúng cũng vui mừng trước mùa hè đầy thú vị.
Cùng với những nét đẹp của hoa lá, ong bướm, chim muông, nắng trời rực rỡ cũng ghé xuống vườn nhà để góp phần ỉàm vui cho cảnh vật mùa hè. Trên cao một đàn chim ngói kéo nhau về hướng mặt trời mọc, chúng đã thưởng thức được vẻ đẹp của mùa hè, thưởng thức được vòm trời trong xanh và cao vợi.