Đề: Kể lại câu chuyện Một trí khôn hơn trăm trí khôn bằng lời kể của em hoặc của một nhân vật trong truyện

  • Đề: Kể lại câu chuyện Một trí khôn hơn trăm trí khôn bằng lời kể của em hoặc của một nhân vật trong truyện trang 1
  • Đề: Kể lại câu chuyện Một trí khôn hơn trăm trí khôn bằng lời kể của em hoặc của một nhân vật trong truyện trang 2
  • Đề: Kể lại câu chuyện Một trí khôn hơn trăm trí khôn bằng lời kể của em hoặc của một nhân vật trong truyện trang 3
Đề: Kể lại câu chuyện Một trí khôn hon trăm trí khôn bằng lời kể của em hoặc của một nhân vật trong truyện.
Gợi ý:
Kể từng đoạn sau đó kể toàn bộ câu chuyện.
Chú ý kể theo lời kể của em hoặc theo lời kể của một nhân vật trong truyện.
Bài !àm
Trong khu rừng nọ, Gà Rừng và Chồn là đôi bạn thân nhau nhưng Chồn vẫn ngầm xem thường bạn. Một hôm, Chồn hỏi Gà Rừng:
Cậu có bao nhiêu trí khôn?
Gà đáp:
Mình chỉ có một thôi.
Chồn mỉa mai:
ít thế sao? Mình thì có hàng trăm.
Một buổi sáng, hai bạn dạo chơi trên cánh đồng. Bỗng thấy một người thợ săn, chúng cuống cuồng chạy nấp vào một cái hang. Nhưng người thợ săn đã thấy dấu chân của chúng, ông reo to:
Có mà trốn đằng trời!
Nói rồi ông lấy gậy thọc vào hang. Gà Rừng thấy nguy quá, bảo Chồn:
Cậu có trăm trí khôn, nghĩ kế gì đi!
Chồn buồn bã đáp:.
Lúc này, trong đầu mình chẳng còn một trí khôn nào cả.
Gà Rừng nghĩ ra một cách, nói nhỏ vào tai Chồn.
Mọi chuyện xảy ra đúng như Gà Rừng dự đoán. Người thợ săn lôi Gà Rừng ra. Gà nằm cứng đờ, tưởng Gà Rừng đã chết nên ông quẳng nó xuống đám cỏ, ông tiếp tục thọc gậy vào hang để bắt chồn. Thình lình, Gà Rừng vùng chạy. Người thợ săn chạy đuổi theo. Chỉ chờ thế, Chồn vọt ra, chạy biến vào rừng. Nhờ mưu của Gà Rừng, đôi bạn đã thoát thân.
Hôm sau, đôi bạn gặp nhau. Chồn ngượng nghịu nói với Gà Rừng:
Một trí khuôn của cậu còn hơn cả một trăm trí khuôn của mình.