Đề 15: Dựa vào ý kiến của một nhân vật trong mẩu chuyện dưới đây, em hãy mở rộng lí lẽ và dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận cùng bạn

  • Đề 15: Dựa vào ý kiến của một nhân vật trong mẩu chuyện dưới đây, em hãy mở rộng lí lẽ và dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận cùng bạn trang 1
  • Đề 15: Dựa vào ý kiến của một nhân vật trong mẩu chuyện dưới đây, em hãy mở rộng lí lẽ và dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận cùng bạn trang 2
LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH. TRANH LUẬN
15: Dựa vào ý kiến của một nhân vật trong mẩu chuyện dưới đây, em hãy mở rộng lí lẽ và dần chứng dể thuyết trình, tranh luận cùng các bạn:
Đất, Nước, Không Khí và Ánh Sáng dều cho mình là người cần thiết đối với cây xanh.
Đất nói:
Tôi có chất màu để nuôi cây lớn. Không có tôi, cây không thể sống và phát triển dược!
Nước phân bua:
Nếu có chất màu mà không có nước vận chuyển thì cây có lớn lên được không?
Không Khí không chịu thua:
Cây xanh rất cần không khí. Nếu không có khí trời thì cây cối sẽ chết rũ.
Ánh Sáng ôn tồn nói:
Cây cối dù có đủ đất, nước, không khí nhưng thiếu ánh sáng thì sẽ không có châ't diệp lục, không có diệp lục thì không thể có màu xanh. Không có màu xanh thì còn gọi là cây xanh sao dược!
Em chọn một trong bôn ý kiến trên, đưa ra thêm lí lẽ và dẫn chứng để khẳng định sự đúng đắn của ý kiến đó.
Khi tranh luận, cần nhập vai, nêu được tầm quan trọng của mình và cuối cuộc tranh luận nên đi đến thống nhất: cây xanh cần có cả đất, nước, không khí và ánh sáng để đi tới sự sống.
òTíẤcưri/ ỄẪảxi/
Chọn nhân vật Đất:
Không có nước cây vần có thế’ kéo dài sự sông, dù nó vàng úa. Nhưng nêu không có tôi, cây biết mọc vào đâu? Cây làm sao thiếu tôi được? Tôi là nơi đế’ cây tồn tại. Tôi cung cấp chất màu cho cây, giúp cây phát triển. Tôi cần nhất đô'i với cây xanh.
Chọn nhân vật Nước:
Tôi rất cần cho cây xanh. Có những cây chi cần sông trong nước mà không cần đến Đất. Nếu không có tôi thì chất màu trong đất không thế’ trờ thành dưỡng chất đế’ chuyển đến các bộ phận trong cây, giúp cây duy trì sự sống và phát triển. Nếu cây thiếu nước, cây sò còi cọc, vàng úa rồi sẽ chết.
Chọn nhân vật Không Khí:
Nếu có Đất, Nước, và Ánh Sáng mà thiếu tôi thì cây cũng không sông được. Cây có thế’ nhịn ăn, nhịn uống vài hôm nhưng không thê nhịn thở, dù chi một ngày. Không khí giúp cây thực hiện quá trình hô hấp. Các bạn dù rất quan trọng đôi với cây, nhưng không có tôi, cây xanh đâu sông được.
Chọn nhân vật Anh Sáng:
Thiếu tôi, bầu trời lúc nào cũng u tôi. Không có tôi thì làm sao cây xanh có chất "diệp lục", làm sao có được màu xanh? Không có ánh sáng, cây sẽ còi cọc, lá vàng úa và thậm chí sẽ chết rũ. Vậy tôi không phải là quan trọng hay sao? Sau khi lắng nghe ý kiến của các bạn tôi nghĩ rằng cả bôn chúng ta đều cần thiết cho sự sống của cây xanh. Bốn chúng ta đều quan trọng: Đất cung cấp chất màu, Nước vận chuyến dưỡng chất cho cây, Không Khí cấp dưỡng khí đế’ cây thở và Ánh Sáng tôi đây sẽ giúp cho cây mãi mãi có màu xanh.