Đề 20: Tả hình dáng và tính tình của ông em

  • Đề 20: Tả hình dáng và tính tình của ông em trang 1
20: Tả hình dáng và tính tình của õng em.
Ông em đã qua đời lâu rồi nhưng em vẫn cứ nhớ mãi, nhớ về hình dáng và tấm lòng đôn hậu của ông từ những ngày trước.
Ong có vóc người gầy gầy, thâm thấp nhưng đi lại tương đối nhanh nhẹn. Ong thường mặc bộ bà ba màu xanh lam vì đó là màu ông thích nhất. Mái tóc đã bạc phơ và óng ánh như những sợi tơ trời, mái tóc đã tôn thêm vẻ mặt hiền từ, nhân đức của ông. Đôi mắt ông không còn tinh anh nhưng ông thích đọc báo, xem ti vi. Những lúc ấy, ông phai mang kính và chăm chú một cách tỉ mỉ. Hàm răng cúa ông đã rụng đi mấy chiếc nên cái miệng móm mém. Ây thế nhưng đôi môi hay nở nụ cười hiền hậu. Đáng chú ý nhất là đôi bàn tay ông, một đôi bàn tay khéo léo. Bàn tay xương xương và chai sần vì một thời trai tre lao động quá nhiều. Tuy tuổi cao nhưng đôi tay này vẫn còn khóe, làm việc không biết mỏi. ông thường đan nong, nia, bó chổi treo trên gác bếp để con cháu có cái mà sử dụng. Vườn cau của ông lúc nào cũng sạch cỏ, xanh tươi. Vườn cây ăn quả thì khỏi phải nói, mùa nào quả ấy. Chúng em tha hồ hái trái mà ông không hề rầy la. ông mong con cháu có cái ăn, cái mặc. ông quan tâm đến việc học tập của em, ông đóng cho em một cái giá nhỏ để sách vở, ông còn đóng đinh vào tường cạnh đấy để em treo cặp. Ông luôn sắp xếp góc học tập của em cho ngăn nắp, gọn gàng. Mỗi khi em đế' sai chỗ là ông sửa lại. Dần dần em đã có được tính ngăn nắp, trật tự. Ông rất vui khi thấy em có được tính cẩn thận như ông. Không chỉ quan tâm đổi với con cháu mà ông quan tâm đến tất cả mọi người nghèo khó. ông coi trọng chữ "nhân - nghĩa" ở đời. Mọi người ai cũng quí mến ông.
Ông của em là như vậy đó. Công ơn của ông đốì với em to lớn biết nhường nào!