Bài số 15: Tả một cụ già mà em quen biết

  • Bài số 15: Tả một cụ già mà em quen biết trang 1
Bài sô 15
Tả một cụ già mà em quen biết.
Bài làm
Cụ Sâm là người làng em. Bà ngoại em chơi thân với cụ. Thỉnh thoảng bà em vẫn sai các cháu mang trầu hoặc mang bánh đúc đến biếu cụ.
Bước sang tuổi 80 nhưng cụ Sâm còn khoẻ mạnh, nhanh nhẹn lẩm. Cụ sống bằng tiền trợ cấp liệt sĩ (con út của cụ là liệt sĩ). Tóc cụ cắt ngắn, bạc trắng như bông. Cụ hay chít khăn màu hạt dẻ. Mỗi lần nghe em cất tiếng chào, cụ lại nắm lấy tay em. nói nhỏ nhẹ: “Cháu đi học về đó à? Cho bà hỏi thăm cụ bên ấy nhá!”. Mẹ em nói nhiều lần gặp cụ Sâm ra bệnh xá xã thăm người bệnh.
Lê Văn Nhẫn, 2B
Lệ Thuỷ - Quảng Bình