Bài số 14: Tả một người mà em quen biết

  • Bài số 14: Tả một người mà em quen biết trang 1
Bài SỐ 14
Tả một ngưòi mà em quen biết.
Bài làm
Chú Hạc là bảo vệ trường em.
Năm nay chú bước sang tuổi 48. Chú bảo chú cầm tinh con gà. Chú từng đi bộ đội, đã chiến đấu chống quân giặc "bành trướng” tại mặt trận Lạng Sơn. Dáng chú gầy cao, da ngăm ngăm. Tóc chú cắt ngắn, râu mọc tua tủa. Chú nhanh nhẹn, làm việc gì cũng nhanh thoăn thoắt. Chú đánh trống báo giờ học, giờ ra chơi... không sai một phút nào.
Chú nói ít nhưng tính tình vui vẻ. Học sinh đều gọi là chú Hạc, hay bác Hạc. Các thầy cô giáo đều quý trọng chú. Chúng em cũng yêu quý chú Hạc.
Nguyễn Hà Giang, 2A
Trường Tiểu học Quỳnh Lập
Quỳnh Lưu - Nghệ An