Bài số 8: Tả một ngõ phố - nơi ở của gia đình em

  • Bài số 8: Tả một ngõ phố - nơi ở của gia đình em trang 1
  • Bài số 8: Tả một ngõ phố - nơi ở của gia đình em trang 2
Bài sô' 8
Tả một ngõ phố - noi ở của gia đình em.
Bài làm
Năm 2008, gia đình em chuyển đến ngõ phố Yên Hoà, thuộc quận cầu Giấy, Hà Nội.
Đường phố Yên Hoà hẹp, chỉ rộng độ 3m. Không có những biệt thự, những nhà cao tầng, Ngân hàng, Bưu điện... như ở các dãy phố Trung Kính, Phạm Hùng, Lê Văn Lương... Phố Yên Hoà chỉ có các cửa hàng, cửa hiệu nhỏ bé. Tuy vậy, phố xá có đủ mặt hàng. Người bán rau xanh chở bằng xe đạp, giá rất rẻ. Quán cơm, quán phở phục vụ sinh viên, khách vãng lai. Nơi đây cũng có quán “Cầy tơ bảy món”, “Lòng lợn tiết canh”, quán Karaoke, quán trò chơi điện tử... Sạp bán báo lèo tèo, cửa hàng bách hoá nhỏ bé...
Điểm nổi bật ở phố Yên Hoà là chùa Cót, một ngôi chùa cổ mới được trùng tu mấy năm gần đây. Chùa chưa có nhiều tượng Phật, nhưng phong quang sạch sẽ. Có ao chùa, giếng chùa. Có ba, bốn gốc si cổ thụ toả bóng mát mái chùa, sân chùa. Cạnh chùa là Nhà Văn hoá, Câu lạc bộ của các cụ về hưu, lúc nào cũng thấy đông vui.
Ngày nào đi học, em cũng đi bộ dọc phố Yên Hoà để đến trường. Lúc đầu tuy hơi lạ nhưng lâu dần thành quen.
Nguyễn Thị Yên, 2A7
Trường Tiểu học Nguyễn Siêu - Hà Nội