Đề: Em đã có dịp quan sát các chú (anh) bộ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ trên biển. Hãy viết một bức thư ngắn gởi các chú (anh) bộ đội biên phòng và cho biết ước mơ của em

  • Đề: Em đã có dịp quan sát các chú (anh) bộ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ trên biển. Hãy viết một bức thư ngắn gởi các chú (anh) bộ đội biên phòng và cho biết ước mơ của em trang 1
  • Đề: Em đã có dịp quan sát các chú (anh) bộ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ trên biển. Hãy viết một bức thư ngắn gởi các chú (anh) bộ đội biên phòng và cho biết ước mơ của em trang 2
Đề: Em đã có dịp quan sát các chú (anh) bộ đội biên phòng đang làm nhiệm vụ trên biển. Hãy viết một bức thư ngắn gởi các chú (anh) bộ đội biên phòng và cho biết ước mơ của em.
BÀI THAM KHẢO
Quảng Ngãi, ngày 4 tháng 10 năm 2007
Anh bộ đội hải quân kính mến!
Em đã có dịp đi nghỉ mát ở Nha Trang và đã có dịp quan sát các anh đang làm nhiệm vụ canh giữ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc. Thế là về nhà em liền viết thư cho các anh đây.
Hôm ấy, em nhìn rất rõ hình ảnh của các anh. Với trang phục màu trắng, lại có những đường viền màu xanh ở cổ áo đã làm em hiểu được các anh là những người lính bảo vệ vùng trời và vùng biển bao la, thăm thẳm không cùng. Nhìn chiếc mũ với dòng chữ “Hải quân Việt Nam” có gắn ngôi sao năm cánh, chúng em thêm tự hào về nhiệm vụ của các anh. Nhìn các anh nắm chắc tay súng đi trên con tàu bon bon lướt nhanh trên sóng biển, em cảm thấy nhiệm vụ của các anh thật nặng nề. Tổ quốc mình các anh luôn gánh nặng trên vai, các anh luôn đốì phó với kẻ xấu đang rình rập dòm ngó để phá hoại đất nước ta.
Và có lẽ các anh cũng đã ngắm hết cảnh đẹp của non sông, gấm vóc. Các anh cũng đã làm bạn với từng đàn cá lượn lờ bơi lội dưới những rặng san hô rực rỡ muôn màu. Nghĩ đến đây em bỗng có một ước mơ thật đẹp: Ước mơ làm người lính hải quân. Em tưởng tượng ra mình đang đi trên con tàu, đang lướt trên sóng dữ để làm nhiệm vụ. Em cũng tưởng tượng ra rằng: Mình trở về đất liền bình yên cùng con tàu trong niềm kiêu hãnh vì đã hoàn thành nhiệm vụ của người lính hải quân.
Ước mơ ngày mai của em thật xa xôi nhưng em tin chắc sẽ đến. Em sẽ ra sức học tập và rèn luyện để thực hiện ước mơ và khát vọng của mình.
Các anh là người đã cho chúng em ước mơ và tương lai tươi sáng ấy.
Nhân đây, cho em đại diện các bạn học sinh trên đất liền bày tỏ lòng biết ơn của mình đốì với các anh.
Cuối cùng, em chúc các anh dồi dào sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Em của các anh
Ký
Nguyễn Vũ Phương Uyên