Đề: Em đã từng hâm mộ tài năng của một người (một nhà khoa học, một nghệ sĩ hoặc một cầu thủ). Em viết thư gửi người đó để bày tỏ sự ngưỡng mộ, tình cảm và mơ ước của em

  • Đề: Em đã từng hâm mộ tài năng của một người (một nhà khoa học, một nghệ sĩ hoặc một cầu thủ). Em viết thư gửi người đó để bày tỏ sự ngưỡng mộ, tình cảm và mơ ước của em trang 1
Đề: Em đã từng hâm mộ tài năng của một người (một nhà khoa học, một nghệ sĩ hoặc một cầu thủ). Em viết thư gửi người đó để bày tỏ sự ngưởng mộ, tình cảm và mơ ưởc của em.
BÀI THAM KHẢO
Quảng Ngãi ngày 2 tháng 10 năm 2007
Anh Hoàng Phúc kính mến!
Em đã được nghe nhiều giọng ca trẻ nổi tiếng. Em thật ngưỡng mộ tài năng của những người nghệ sĩ. Một trong những người mà em hâm mộ chính là anh đấy.
Giọng ca của anh đã chắp cho em đôi cánh ước mơ. Em ước mơ vào thế giới âm nhạc. Nghe tiếng đàn du dương và giọng ca sâu lắng, trữ tình như đưa em vào cuộc sống. Em thấy mình hòa quyện với thiên nhiên có chim muông, hoa lá, cỏ cây và nắng ấm. Em nhớ như in bài hát Gánh con gánh cả cuộc đời anh đã biểu diễn. Lời ca thật trong sáng, nhẹ nhàng đã giúp em lại càng thêm biết ơn người mẹ. Thấy được lòng mẹ thật bao la như nước ngoài biển Đông, thăm thẳm và không bao giờ vơi cạn. Cũng có lúc nghe tiếng nhạc mạnh mẽ ngân vang, lời ca hùng tráng của anh như đưa em vào cuộc sống sôi động đang hướng tới tương lai. Em ước mơ mình cũng trở thành nhạc sĩ để sáng tác những bài ca về mẹ, về Tổ quốc thân yêu. Rồi em lại mơ mình trở thành người nghệ sĩ nổi tiếng để biểu diễn những tác phẩm của mình như anh vậy. Em mơ ước có cao quá không anh Hoàng Phúc? Anh hãy cho em một lời khuyên nhé!
Có lẽ để được như anh thì đòi hỏi em phải chăm lo học tập, phải học giỏi các môn học và rèn luyện âm nhạc ngay từ lúc bây giờ. Em sẽ cố gắng thực hiện đấy anh ạ.
Thôi, em xin dừng bút.
Chúc anh sức khỏe và vẫn nhận được nhiều tiếng reo hò, nhiều tràng pháo tay vang dội.
Khán giả trẻ tuổi
Ký
Nguyễn Minh Tuyên