Đề: Em kể lại truyện cô bé đi tìm thuốc cho mẹ và viết nốt hai điều ước cuối

  • Đề: Em kể lại truyện cô bé đi tìm thuốc cho mẹ và viết nốt hai điều ước cuối trang 1
Đề: Em kể lại truyện cô bé đi tìm thuốc cho mẹ và viết nốt hai điều ước cuối.
BÀI LÀM
Ngày xưa, ở làng nọ có một cô bé rất ngoan ngoãn, hiền lành, chăm chỉ. Cô sống với người mẹ đáng kính trong một túp nhà lụp xụp. Ngày kia, mẹ cô ngã bệnh nặng. Cô bé vội lên đường tìm thuốc cho mẹ. Đường xa, phải trèo đèo vượt suối, băng qua rừng, vậy mà cô bé vẫn dấn bước để cứu mẹ.
Một hôm, chợt có một luồng sáng xẹt xuống, lung linh trước mặt cô bé. Giữa vầng hào quang chói sáng, một bà tiên áo trắng mỉm cười phúc hậu:
Chào con. Ta biết con lặn lội tới đây làm gì rồi. Bây giờ ta ban cho con ba điều ước. Con tự ước muốn đi!
Không cần nghĩ ngợi lâu, cô bé nói liền:
Thưa bà, xin bà làm cho mẹ con khỏe mạnh, vui tươi trở lại ạ.
Được thôi, còn điều thứ hai?
Cô bé bắt đầu băn khoăn, ước gì bây giờ nhỉ? Chợt cô reo lên khe khẽ:
A! Bà hãy giúp dân làng con ai cũng khỏe, không bệnh dịch nào quật ngã nổi.
Thế, điều cuối cùng thì sao?
Cô bé nhíu mày, cô nghĩ tới những người đói khổ. Cô ngước lên bà tiên:
Mong bà ban cho mọi người vùng con ấm no, hạnh phúc.
Bà tiên nhìn cô bé bằng ánh mắt dịu dàng khác thường.
Bà nhẹ giọng hỏi:
Sao con không nghĩ đến bản thân mình? Con tốt và ngoan lắm. Ta sẽ tặng con một món quà nhỏ.
Nói rồi bà vung chiếc đũa thần, cô bé bỗng trở nên đẹp tuyệt, đẹp hơn cả các thiên thần. Cô còn đang ngơ ngác, bà tiên đã đặt cô lên tấm thảm thần, đưa cô về làng, nơi người mẹ hiền đang chờ cô.
Từ đó, cô được hưởng cuộc sống yên vui trong vòng tay thương mến của mẹ và dân làng.
Phan Thị Kiều Trang