Đề: Em viết thư cho một bạn ở trường khác để hỏi thăm và kể cho bạn nghe tình hình lớp và trường em hiện nay

  • Đề: Em viết thư cho một bạn ở trường khác để hỏi thăm và kể cho bạn nghe tình hình lớp và trường em hiện nay trang 1
  • Đề: Em viết thư cho một bạn ở trường khác để hỏi thăm và kể cho bạn nghe tình hình lớp và trường em hiện nay trang 2
Đề: Em viết thư cho một bạn ở trường khác để hỏi thăm và kể cho bạn nghe tình hình lớp và trường em hiện nay.
BÀI THAM KHẢO
Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 9 năm 2007
Phương Thảo thân mến!
Mùa hè rực rỡ đã đi qua, thu vàng lại đến với bao người, đến với chúng ta. Hôm nay, ngày cuối tuần, ngồi ở nhà nhìn hàng cây rạt rào thay lá, mình nhớ đến bạn nên liền viết thư để thăm hỏi và kể cho bạn nghe tình hình trường lớp của mình đấy.
Hiện giờ, trường mình đang dấy lên phong trào thi đua làm nhiều việc tốt, thi đua lập thành tích đón chào năm học mới. Lớp mình rất vui, ai cũng chăm chỉ học tập, nghe thầy, đua bạn. Ngoài việc học tập, các hoạt động ngoài giờ của trường lớp mình cũng thật sôi nổi, hào hứng. Chúng mình đang thực hiện công trình măng non. Mình nghĩ rằng mai đây khoảnh đất nhỏ ở ngôi trường này sẽ rập rờn hoa lá, sẽ tô điểm cho ngôi trường mình thêm đẹp.
Còn trường bạn thì sao? Sức khỏe của bạn thế nào? Nhớ viết thư kể cho mình nghe với nhé!
Nhân đây cho mình gửi lời thăm gia đình và bạn bè của bạn.
Mình không quên chúc bạn một năm học mới đầy vui vẻ và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.
Mình dừng bút, hẹn thư sau sẽ viết nhiều hơn.
Bạn của Phương Thảo
Ký
Thanh Ngân