Đề: Hãy kể lại một buổi tổ chức từ thiện

  • Đề: Hãy kể lại một buổi tổ chức từ thiện trang 1
Đề: Hãy kể lại một buổi tổ chức từ thiện.
BÀI LÀM
Sáng 1 tháng 6, trong căn phòng nóng bức ở trường tiểu học Quy Đức, ngoại thành, diễn ra buổi trao quà cho học sinh cấp I và cấp II nghèo, học giỏi của báo Phụ nữ thành phố.
Hơn một trăm em nhỏ hồi hộp, sung sướng đón khách với những món quà chuyển từ xe xuồng. Mọi người tay bắt mặt mừng.
Quà được bày đầy ắp xuống bàn gồm tập bút, quần áo, bánh kẹo và mỗi em õO.OOOđ. Đây là lòng hảo tâm của bạn đọc báo Phụ nữ góp lại, tặng các em.
Giữa không khí hân hoan, cảm động, bà Hồ Thị Minh Nguyệt, Tổng biên tập báo dặn dò các em: “Mong sao các cháu cố gắng học tập, nghe lời cha mẹ, vượt qua những khó khăn của cuộc sống để sau này trở thành những công dân có ích cho xã hội, đem lại nhiều điều tốt đẹp cho xã Quy Đức...” Các em lắng nghe chăm chú.
Trao quà đến tay các em, mọi người hỏi han các em và được nghe nhiều tâm sự cảm động. Bé trai Trần Hoàng Bảo ôm chặt phần quà nói với tôi: “Đây là lần đầu tiên con có ngày 1 tháng 6, nguyên đêm hôm qua con không ngủ được, mong trời sáng để được lãnh quà”. Bé Phạm Thị Thắm, học sinh giỏi lớp 1, nhỏ, gầy, nói rằng: “Sang năm con ráng học giỏi để được các bác, các cô tặng quà nữa”...
Ông Phạm Thế Ba, Phó Chủ tịch xã, phụ trách văn hóa xã hội cảm ơn và nói qua tình hình xã: xã có tới 357 hộ nghèo, các em tuy bé nhưng phải phụ giúp cha mẹ nhiều nên yếu và ít thì giờ học nhưng các em cố gắng lắm...
Mọi người trong đoàn tham gia từ thiện rất xúc động. Đặc biệt có cụ Trương Thị Tư, 78 tuổi cùng con và cháu về xã thăm và tặng quà các em.
Việc làm của báo Phụ nữ đã khuyến khích các em rất nhiều. Đoàn ra về mang theo tấm lòng trìu mến của các em và nhân dân xã Quy Đức.
Hồng Hà