Em hãy tả cây phượng trồng gần nơi em ở

  • Em hãy tả cây phượng trồng gần nơi em ở trang 1
Đề: Em hãy tả cây phượng trồng gần nơi em ở.
Bài làm
Trước của nhà em có trồng một cây phượng. Không ai biêt năm nay cây bao nhiêu tuổi. Chỉ biết bây giờ cây vẫn đứng đó sừng sững, thân cây rất lớn, hai tay em ôm không xuế.
Cứ hè đến là hoa phượng nở từng chùm đỏ thắm trên cây.
Cánh hoa đỏ rực, điểm một vài cánh màu trắng, nhị hoa mang một túi phấn màu vàng. Phượng báo mùa hè đến - mùa hè vui tươi của tuổi học trò. Tán phượng xòe rộng ra như một cái ô khổng lồ che nắng cho bao thế hệ trẻ nhỏ bọn em vui đùa dưới tán cây râm rhát. Dưới vòm lá, chim chóc tha hồ làm tô. Cành phượng tràn đầy tiếng vé và đỏ rực màu hoa thắm. Chỉ cần một làn gió nhẹ hay một chú chim chuyên cành là cánh hoa lại rụng lả tả trông đẹp và thơ mộng, thơ mộng cả khi trưa hè năng chói chang, ve sầu inh ỏi. Và những lúc đó, bọn trẻ con tụi em đua nhau hò hét, đuôi theo nhừng cánh hoa vừa lìa cành chênh chêch bay nghiêng. Và rồi trong tay mồi đứa có cả hàng nắm hoa đỏ, cả hàng nắm mặt trời trong tay. “Mặt trời” ấy lại trở thành trò chơi, bọn em cho chúng vào những lẵng con ngoăc trên tay rồi chơi trò bán hàng, bày chúng lên những chiếc “bát miến” bằng vỏ quýt thái nhỏ đơm trên lá đa. Tháng ngày đó như một khoảng đời đẹp của tuôi thơ...
Het mùa hoa, bọn ve sầu đâu hết nhưng chim chóc vẫn còn ở lại, như quyến luyến cái chốn thiên đường này không muốn rời. Chúng vẫn muốn được tiếp tục góp phần thêm cái không khí vui ngày khai trường săp đèn, xóa đi cái dáng vẻ lặng lẽ, trâm tư vốn có của những ngày hè vẳng bóng tiếng học sinh.
Và trong mình nó đã xuât hiện một dòng nhựa mới, chảy rạo rực khấp thân cày, chuân bị cho một mùa hoa năm tới. Chúng em cũng từ giã những ngày vui chơi đê đón mừng một năm học mới.
Nguyễn Mai Hương