Quê hương em có nhiều phong cảnh đẹp. Em hãy viết thư gửi một bạn ở phương xa để giới thiệu và mời bạn về thăm những cảnh đẹp đó

  • Quê hương em có nhiều phong cảnh đẹp. Em hãy viết thư gửi một bạn ở phương xa để giới thiệu và mời bạn về thăm những cảnh đẹp đó trang 1
  • Quê hương em có nhiều phong cảnh đẹp. Em hãy viết thư gửi một bạn ở phương xa để giới thiệu và mời bạn về thăm những cảnh đẹp đó trang 2
Đề.- Quê hương em có nhiều phong cảnh đẹp. Em hãy viết thư gửi một bạn ở phương xa để giới thiệu và mời bạn về thăm những cảnh đẹp đó.
BÀI THAM KHẢO
Quảng Ngãi, ngày 28 thảng 3 năm 2010
Hải thân mến!
Năm học sắp sửa trôi qua, thi giữa học kì hai đã xong, mình vội viết thư cho Hải đây.
Công việc học tập của bạn ra sao? Đạt kết quả tốt không? Còn sức khỏe của Hải như thế nào nữa? Lúc này tiết trời nắng nóng, bạn nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Nhân đây mình sẽ kể cho Hải nghe những cảnh đẹp của quê hương Quảng Ngãi và mình muốn mời bạn ghé thăm vào mùa hè sắp đến.
Hải ạ!
Quê hương mình đẹp lắm. Từ núi Ẩn, sông Trà đến bải biên Mỹ Khê, Ba Tân Gân rồi Thạch Bích Tà Dương, Thiên Bút Phê Vân, La Hà Thạch Trận, cổ Lũy Cô Thôn, Đầu Mối Thạch Nham,... Đâu đâu cũng đẹp, phong cảnh chẳng những hữu tình làm xao xuyến lòng người mà nơi đây còn là những trang sử ghi lại những chiến tích vô cùng oanh liệt của người dân Quảng Ngãi. Neu bạn đen thăm núi Ân, sông Trà, bạn sẽ thấy được cảnh đẹp thật nên thơ và vô cùng hùng vĩ. Dòng sông rộng mênh mông, nước trong xanh soi bóng núi rung rinh. Hai bên bờ sông, tiếng chim không ngót vọng lại, vang cả trên bầu trời rộng không cùng. Còn đến bãi biến Mỹ Khê, Ba Tân Gân... bạn sẽ ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, thấy sóng vồ rập rờn trên bãi cát, nghe rừng dương ca những khúc nhạc thần kì, và cảnh đẹp của những làng ven biên sẽ làm bạn xao xuyên, ơ đó có cây đa, giếng nước đầu làng, có mái đình cố kính rêu phong, có luỹ tre đằng ngà cao vút, có hương sen phảng phất mơ ho... Neu bạn thích, gia đình mình sẽ đưa bạn đi tham quan Dung Quất, đây là khu công nghiệp lớn của quê hương Quảng Ngãi. Mình hi vọng nơi đây sẽ đưa Quảng Ngãi đi lên, sánh vai với các thành phố lớn trên cả nước.
Hải ơi! Mình kế chưa hết đâu, quê hương mình còn nhiều phong cảnh đẹp hơn nữa. Mong một ngày nào đó, mình và Hải sẽ cùng đi thăm hết cảnh đẹp của quê mình - một tỉnh nhỏ nhưng vô cùng hiếu khách. Chúc Hải chăm ngoan, học giỏi, đạt thành tích cao trong kì thi cuối học kì hai sắp đên. Mình mong được sự hôi đáp của bạn.
Chào bạn
Bạn của Hải
Ký tên
Nguyễn Hà Như Anh