Em hãy tả lại cây chuối đang có buồng trong vườn

  • Em hãy tả lại cây chuối đang có buồng trong vườn trang 1
Đề: Em hãy tả lại cây chuối đang có buồng trong vườn.
Bài làm
Ai đến vườn nhà em cũng khen, cũng trầm trồ vườn chuối nhà em xanh tốt, nhất là cây chuối đang trổ chiếc buồng dài thườn thượt cạnh cái giếng cũ meo mốc sau vườn.
Cây chuối được ba em trồng đã khá lâu, là cây lớn nhất trong vườn. Thân chuối thăng, xanh bóng, em sờ vào thấy láng mượt và mát tay. Gốc chuối xanh đậm, ngả màu vàng nâu. Chung quanh gốc chuối, những cây con mọc nhô lên lởm chởm.
Càng lên trên, thân chuối thon dần và xanh tươi, ơ ngọn tỏa ra nhiều tàu lá dài xòe ra như những lá cờ ngày hội, lá chuối như một chiếc quạt to phất phành phạch nghe xào xạc trong vườn.
Mồi lần gió thoảng qua, các tàu lá phây phẩy đung đưa trong gió. Cũng từ ngọn ấy mọc ra một cuống tròn mang nhiều quả xanh sẫm. Đó là buồng chuối. Buồng chuối có đến bảy nải, nải trên cùng to hơn cả. Chúng chụm vào nhau như các ngón tay khum khum. Trái chuối lớn dần làm cho thân cây oằn xuống. Trông cây chuối này lạ hơn những cây chuối khác trong vườn, chắc nó sắp đổ. Ba em lấy cọc chống đỡ cho nó. Bà em bảo chuối này ăn rất ngọt, thân cây có thể cho heo ăn được.
Cây chuối thật có ích. Em rất thích cây chuối ấy cho dù chim bướm trong vườn qua lại ít đậu trên lá. Chiều nào em cũng hay ra thăm cây chuối và thường xuyên phụ ba tưới nước cho nó.
Thanh Trang