Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi và kể cho bạn nghe tình hình lớp và trường em hiện nay

  • Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi và kể cho bạn nghe tình hình lớp và trường em hiện nay trang 1
  • Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi và kể cho bạn nghe tình hình lớp và trường em hiện nay trang 2
Đề: Viết thư gửi một bạn ờ trường khác để thăm hỏi và kể cho bạn nghe tình hình lớp và trường em hiện nay.
BÀI THAM KHẢO
Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2009
Lan Hương thân mến!
Kể từ ngày Hương chuyển đến trường mới thấm thoát đã gần sáu tháng trôi qua. Mỗi khi mình giở cuốn lưu bút, nhìn tấm hình hai đứa chụp chung lúc đi tham quan công viên Tao Đàn, mình lại càng nhớ đến cô bạn có đôi bím tóc dài với khuôn mặt xinh xắn, dễ thương. Hôm nay rảnh rồi, mình ngồi viết thư cho Hương đây.
Hương ơi! Từ ngày Hương theo gia đình chuyển lên sống ở Đà Lạt, Hương và bố mẹ có khỏe không? Mình nghe nói Đà Lạt là thành phố của xứ sở sương mù, của nhũng rừng thông bạt ngàn, bât tận reo nhạc sớm chiều, của muôn hoa đua sắc khoe hượng và của những vườn lê, vườn táo trĩu quả. Mình ước mơ có một dịp nào đó, mình sẽ được lên Đà Lạt đê tận hưởng vẻ đẹp phong phú của nó.
Đầu năm học, vào trường mới, lóp mới, bạn mới và cả thầy cô mới chắc Hương lạ lắm nhỉ? Nhưng không sao phải không, trước lạ sau quen mà. Hương vẫn học tập tốt đấy chứ? Mình tin là như vậy. Có gì Hương viết thư báo cho mình biết nhé! Còn mình vẫn khỏe, học van đều đều như vậy. Vừa qua, mình được chọn vào đội tuyên văn của trường, mình vui lắm, nhưng cũng thay lo lo.
Hương ơi, từ khi Hương chuyến đi, lóp mình có nhiều thay đồi. Có thêm hai cô bạn gái mới ở trường khác chuyên tới, tên là Nguyệt Thu và Hải Yen. Hai bạn ấy học rất giỏi, hát rất hay. Năm nay cô Huệ là cô giáo chủ nhiệm mới của lóp mình. Cô rất vui vẻ và tận tâm với học sinh nên ai cũng quí mến cô. Cô Huệ có giọng nói ấm áp và giảng bài rất hay. Giờ Tiếng Việt, chúng mình bị cuốn hút bởi lòi giảng của cô, chính vì thế mà lớp mình khá lên một cách rõ rệt về bộ môn này đấy.
Hương còn nhớ bạn Vân Anh không? Cô bạn có khuôn mặt trái xoan và cái răng khểnh dễ thương ấy. Hôm vừa rồi, Vân Anh đi thi thuyết trình về đề tài “Hòa bình xanh ” đạt giải nhất đấy. Sắp tới, toàn trường sẽ đi làm vệ sinh công cộng đê bảo vệ và giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp đồng thời Đội thiếu niên Sao đỏ của trường lên đường đi thăm và tặng quà cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Thư mình viết đã dài, mình dừng bút ở đây nhé! Hương cho mình gửi lời kính thăm sức khỏe gia đình Hương. Mình chúc Hương học tập tổt. Hi vọng ngày nào đó chúng mình sẽ được gặp nhau.
Hẹn gặp Hương trong lân thư sau. Bạn cũ của Hương
Ký tên
Huong Giang