Em hãy tưởng tượng và kể lại một câu chuyện thể hiện khát vọng hòa bình của trẻ em

  • Em hãy tưởng tượng và kể lại một câu chuyện thể hiện khát vọng hòa bình của trẻ em trang 1
Đề: Em hãy tưởng tượng và kể lại một câu chuyện thể hiện khát vọng hoà bình của trẻ em.'
BÀI THAM KHẢO
ước vọng hòa bình là khát vọng của loài người, của trẻ em trên toàn thế giới. Khát vọng đó được thế hiện qua câu chuyện Con chi muôn được sông như cảc bạh.
Chuyện kế về nhân vật Tùng và các bạn học cùng lớp với cậu. Cha Tùng là một kĩ sư người Nam Phi đang công tác tại Việt Nam. Tùng thường bị một số bạn trong lớp mỉa mai, chia rẽ. Các bạn ấy cho rằng Tùng là dân châu Phi. Thế nhưng, Tùng rất yêu cha và tự hào về người cha yêu quí của mình.
Có lần, trên đường đi học về, Tùng bị đám bạn ngỗ nghịch chỉ vào mặt:
-Mày hãy cút khỏi đất nước Việt Nam! Hãy về đất nưó’c ở châu Phi của mày mà sống. Mày phải sống chung với dân tộc da đen. Ớ đây không có chỗ cho những người da đen như mày.
Nghe thế, Tùng giận tím người nhưng đành cam chịu. Tùng không muốn đánh lại bạn vì mong muốn được hòa bình, Tùng luôn mong không có chiến tranh, không đánh nhau, mọi người cùng nhau đoàn kết. Thế nhưng các bạn xấu đâu để cho Tùng yên. Tùng nghĩ mình phải học thật giỏi thì các bạn mới không phân biệt và khinh bỉ. Từ đó, Tùng quyết tâm học tập. Ở lớp, Tùng luôn chăm chú nghe thầy cô giáo giảng bài, tích cực trong các hoạt động học tập. ơ nhà, Tùng miệt mài học bài và làm bài tập, say mê đọc các loại sách nâng cao kiến thức. Chỉ vài tháng sau, Tùng trở thành người đứng đâu lớp, Tùng rất vui sướng về kết quả học tập của mình. Quả nhiên, các bạn trong ỉớp đã thay đổi cách cư xử lạnh nhạt với Tùng. Các bạn đã thấy được cần phải đoàn kết thân ái với nhau.
Dù khác màu da và chủng tộc nhung Tùng là người tốt - một tấm gương sáng dáng noi theo. Chúng ta cần thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị đê cùng vươn lên.