Kể lại chuyện “Ở Vương quốc Tương Lai” theo trình tự thời gian, dựa theo một nội dung trích đoạn ở sách giáo khoa

  • Kể lại chuyện “Ở Vương quốc Tương Lai” theo trình tự thời gian, dựa theo một nội dung trích đoạn ở sách giáo khoa trang 1
  • Kể lại chuyện “Ở Vương quốc Tương Lai” theo trình tự thời gian, dựa theo một nội dung trích đoạn ở sách giáo khoa trang 2
Đề: Kể lại chuyện “Ở Vương quốc Tương Lai’’ theo trình tự thời gian, dựa theo một nội dung trích đoạn ở sách giáo khoa.
BÀÍ THAM KHẢO
Mồi ngày đi học, em được biết nhiều điều kì diệu, được nghe nhiều câu chuyện hay, được tiếp xúc với nhiều tấm gương sáng. Một câu chuyện mà em nhớ nhất đó là câu chuyện Ở Vương quốc Tương Lai.
Chuyện kê về Tin-tin và Mi-tin được một bà tiên ban phép màu nhiệm, hai bạn đã vượt qua nhiều thử thách, đến nhiều xứ sở đế tìm con chim xanh đem về chữa bệnh cho một bạn hàng xóm. Trong các xứ sở mà hai bạn đã đi qua, có một xứ sở vô cùng kì thú - xứ sở của những nhà phát minh sắp ra đời ở Vương quốc Tương Lai. Đầu tiên, hai bạn nhỏ được tham quan Công trường xanh. Nơi ấy, Tin-tin và Mi-tin gặp năm bạn nhỏ với những phát minh khoá học. Thấy bạn nhỏ thứ nhất cầm trên tay chiếc máy có đôi cánh xanh, Tin-tin hỏi:
Cậu làm gì với đôi cánh xanh ấy? Cậu bé cười rạng rỡ:
Khi nào ra đời, mình sẽ dùng chiếc máy này chế tạo ra một vật làm cho con người hạnh phúc.
Mi-tin vội hởi:
Vật đó thế nào? Ăn ngon chứ? Nó có ồn ào không?
Cậu bé trả lời một cách quả quyết:
Không, chang ồn ào gì cả. Mình chế tạo sắp xong rồi.
Nói đoạn, cậu bé mang đến cho Tin-tin và Mi-tin cùng xem. Trong lúc đang xem, Tin-tin và Mi-tin được cậu bé thứ hai giới thiệu ba mươi vị thuốc trường sinh giúp con người sổng lâu khoẻ mạnh. Các vị thuốc ấy được đặt trong những chiếc lọ xanh do chính tay bạn ấy sáng chế.
Chưa hết ngạc nhiên Tin-tin và Mi-tin lại thấy em bé thứ ba từ trong đám đông đi ra với một điều kì diệu. Em bé thứ ba ấy toả ra một ánh sáng lạ thường mà các bạn chưa từng thấy bao giờ.
Tiếp đến, em bé thứ tư xuất hiện kéo Tin-tin đến xem cái máy biết bay như một con chim. Niềm cảm kích của Mi-tin và Tin-tin chưa lắng xuống thì em bé thứ năm đã giới thiệu chiếc máy do mình phát minh. Chiếc máy biết dò tìm những kho báu bí ấn còn cất giấu trên mặt trăng.
Tin-tin và Mi-tin chia tay năm nhà phát minh nhỏ tuổi với sự khâm phục, cảm kích vô cùng. Hai bạn Tin-tin và Mi-tin lại bước sang một thế giới kì ảo khác. Đó là “Khu vườn kì diệu”. Đến đây, hai bạn tròn xoe đôi mắt khi nhìn thấy vô số trái cây chín mọng thơm ngon.
Từ xa, một cậu bé mang chùm quả treo trên một đầu gậy đi tới, Tin-tin vội khen:
-Chùm lê đẹp quá!
Cậu bé đính chính ngay:
-Không phải lê đâu, nho đấy! Mình đã tìm ra cách trồng và cách chăm bón đế cho mọi quả nho đều như thế này.
Tiếp theo sau, bạn nhỏ thứ hai bê một sọt quả to như quả dưa và mời mọi người xem những trái cây do mình trồng. Tin-tin vội hỏi:
-Dưa phải không?
Cậu bé đáp:
-Không! Táo đấy!
Mình sẽ giúp mọi người trồng những loại táo to như thế này, có thể là to hơn nữa đấy!
Sau cùng, bạn nhỏ thứ ba đẩy một xe dưa to như những quả bí đỏ. Một lần nữa, cậu bé đã khiến mọi người ngấn ngơ:
- Đây là dưa đấy! Sẽ có những quả dưa to như thế khi mình ra đời.
Gặp các bạn nhỏ ở Vương quốc Tương Lai, Tin-tin và Mitin cảm thấy cuộc sống thú vị biết bao. Hai bạn nhỏ tạm biệt Vương quốc Tương Lai ra về với lòng tràn ngập niềm vui về một ngày mai tươi sáng.