Tả một cây hoa mà em thích

  • Tả một cây hoa mà em thích trang 1
  • Tả một cây hoa mà em thích trang 2
Đề: Tả một cây hoa mà em thích.
BÀI THAM KHẢO 1
Xuân đến, mưa bụi bay bay, cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn hoa đua nở trong vườn nhà em. Hoa nào cũng đẹp, mỗi loài hoa đều có hương sắc riêng, nhưng đẹp hơn cả vẫn là cây hoa hồng.
Cây hồng ở góc sân, bố em trồng từ trước Tet. Chỉ một dạo không đe ý, cây đã cao tới bụng người lớn. Lá hồng có màu xanh sẫm, hoa có màu đỏ thắm trông như một ngọn đèn đỏ thắp trong vòm lá. Gốc của cây tuy nhỏ nhưng rất cứng, Gốc và thân cây đều khoác lên mình chiêc áo xanh đậm. Trên thân có nhiều gai nhọn và cứng, thân tỏa ra nhiều nhánh nhỏ, nhánh hồng có nhiều lá. ơ mép lá có răng cưa, lá già có màu xanh, còn lá non mới nhú thì có màu đỏ tía. Nụ hồng có hình ngọn nến, khi nụ còn bé thì được mặt một chiếc áo choàng màu xanh non rất dễ thương. 60	NHŨNG BÀI VĂN MẦU 4 Khi lớn, nụ hé những cánh hoa màu đỏ thật tươi tắn. Hoa nở xòe cánh đê lộ nhừng cái nhụy vàng tươi và thoang thoảng một mùi thơm dịu.nhẹ.
Buôi sáng, những giọt sương mai long lanh đậu lên cành lá, nhảy nhót trên cánh hoa. Ong bay đến để hút mật. Bướm vàng, bướm nâu bay đến múa xòe như thưởng thức vẻ đẹp của hoa.
Hoa hông thật đẹp và thật quí phái. Hoa làm tăng vẻ đẹp cho sân nhà, hoa đem đên cho mọi người niềm vui, niềm hạnh phúc. Em rât yêu hoa hông. Em mong mọi người hãy trồng nhiều hoa hông đê Việt Nam trở thành xứ sở thứ hai của hoa hồng.
BÀI THAM KHẢO 2
Tuôi nhỏ chúng em ai mà chẳng thích hoa. Nhưng mỗi người đều có ý thích riêng. Bạn thì yêu hoa hồng, người thì yêu hoa cúc. Riêng em, em thích nhất là cây đào đang trổ hoa ngày Tết.
Thân đào uyên chuyên, uốn lượn, có nhiều cành. Lá đào hao hao giống lá mai nhưng nhỏ hơn, mỏng manh hơn. Tết đến, đào nở hoa. Hoa đào màu hồng nhạt, cánh hoa mịn màng, xếp đều quanh cái nhụy màu vàng sẫm. Dưới những nụ hoa bé bỏng là những đài hoa thanh tân màu ngọc bích. Khi được tắm nắng xuân, nụ đào nở rộ, nhìn lên cành đào chỉ toàn thấy hoa. Ngày Tet đi qua, hoa vãn dần. Gặp làn gió nhẹ thoảng qua, hoa rụng xuống như muốn nhường chồ cho những chồi non vươn lên, tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.
Cây đào tượng trưng cho ngày Tet, đem lại cho mọi nhà bầu không khí trong lành, đâm ấm. Nhìn đào đơm bông, con người sẽ hình dung sự no ấm, thịnh vượng của gia đình mình trong năm mới.
Hình ảnh cây đào ngày Tet đã làm cho tâm hồn em thêm phong phú. Em cảm thấy yêu mái ấm gia đình, nhớ ơn tổ tiên, gần gũi với họ hàng, bà con, bè bạn. Mỗi mùa hoa đào nở, em tự nhủ rằng mình đã lớn. Năm mới thêm tuổi mới, phải chăm ngoan, học giỏi đê đền đáp công ơn dạy bảo của thầy cô giáo và bố mẹ của em.