Kể lại một trận thi dấu thể thao mà em đã chứng kiến

  • Kể lại một trận thi dấu thể thao mà em đã chứng kiến trang 1
  • Kể lại một trận thi dấu thể thao mà em đã chứng kiến trang 2
ĐỀ: Kể lại một trận thi đấu thể thao mà em đã chứng kiến.
íàiì!
Để chào mừng ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, trường em tố’ chức thi bóng đá mi-ni giữa các đội ở khôi lớp năm.
Sáng hôm ấy, trời thật quang đãng. Từng tốp mây trắng nhởn nhơ trên bầu trời lộng gió. Các cầu thú đã có mặt tại sân bóng để chuẩn bị cho cuộc thi đâu. Khán giả cũng có mặt rất
sớm. Ai cũng vui mừng, phấn khởi và tin tưởng. Các cầu thủ lớp 5A ra sân với quần trắng, áo trắng và giày trắng, cầu thủ lớp 5B mặc quần xanh, áo xanh cùng giày xanh. Các cầu thủ đã nắm chặt tay nhau với nụ cười thân thiện và hữu nghị.
Trong những phút đầu của trận đấu, các cầu thủ lớp 5A liên tục uy hiếp khung thành đối phương. Đội 5B cũng chống cự quyết liệt. Cầu thủ số 10 của đội 5A đã sút quả bóng vào khung thành đôi phương, quả bóng lao như tên bay nhưng vừa tới khung thành thì thú môn đội 5B đã ôm gọn trong tay. Tiếng la hò vang dậy, tiếng vỗ tay vang dội. Tất cả đã tạo nên một bản hoà âm sôi động. Trận đấu đang tiếp tục, chưa phân thắng bại. Gần đến hết hiệp một, đội áo trắng như hết khí thế vươn lên. Chớp lấy thời cơ, hậu vệ số 9 của đội áo xanh đã dẫn bóng và một cú sút quyết liệt của cầu thủ số 6 thuộc đội 5B, quả bóng bay vào khung thành của đội 5A. Thế là 1 - 0. Vừa lúc đó, tiếng còi vang lên thông báo hết hiệp một. Bình luận viên công bô' kết quả. Tiếng hò reo vang dội khắp sân bóng. Thế là đội 5B chiến thắng trong hiệp một. Từng khuôn mặt rạng ngời của cầu thủ 5B, từng tràng pháo tay vang lên từ phía khán giả. Trận đâu đã diễn ra sôi nổi và hữu nghị. Tất cả đang chuẩn bị cho hiệp thi đấu tiếp theo.