Kể về buổi đầu em đi học

  • Kể về buổi đầu em đi học trang 1
  • Kể về buổi đầu em đi học trang 2
  • Kể về buổi đầu em đi học trang 3
ĐỀ: Kể về buổi đầu em đi học.
ỉàm J
Tuổi học trò của chúng em rất vui, nhưng vui nhất trong em là ngày đầu tiên đi học.
Hôm ấy, em được mẹ đưa đến trường rất sớm. Tâm trạng em rạo rực và dâng lên một niềm vui vô hạn. Đến trường, em đưa mắt nhìn quanh. Trường thật đẹp, bàn ghế mới tinh và không một tí bụi mờ. Em tự nhú với lòng mình: “Vào đây là không đưực nghịch ngợm đâu đây”. Cũng như em, các bạn học sinh lớp Một đều mặc quần áo mới, vai mang cặp mới. Ai cũng khép nép, rụt rè. Tuy vậy, nhưng chúng em rất phấn khởi, hào hứng. Tất cả chúng em đều nhận được sự quan tâm của thầy cô giáo, sự quan tâm đặc biệt của nhà trường ngay từ buổi đầu tiên đi học.
Em nguyện chăm ngoan, học giói để không phụ lòng thầy cô và bố mẹ.
ỉàii! 2
Thời gian qua thật mau. Mói ngày nào em còn là học sinh lớp Một, thế mà nay em đã học lớp Ba. Dù đã mấy năm học trôi qua, nhưng em vẫn nhớ mãi ngày đầu tiên đi học.
Hôm ấy, một buổi sáng mùa thu trời thật đẹp, mẹ đưa em đôn trường. Ngưỡng cửa trường học đang mở ra trước mắt, em cảm thấy thích thú vô cùng. Thế nhưng, em vẫn rụt rè e ngại. Mẹ âu yếm nắm lấy tay em dẫn vào tận cửa lớp. Em đứng nép bên mẹ. Lứp học trông vừa xinh xắn vừa trang nghiêm. Bàn ghế mới tinh, xếp thẳng tắp. Lòng em bỗng thấy lo lắng, bồi hồi. Mẹ đẩy nhẹ vai em như tiếp thêm sức mạnh để em vững bước. Ánh mắt em như không muốn rời xa mẹ. Thế rồi, em cũng lấy can đảm bước vào lớp học. Mẹ đã khích lệ tâm hồn em bằng lời động viên mà đến nay em vẫn còn nhớ mãi. Mẹ nói:
Vào lớp học đi con! Thế giới kì diệu đang mỏ' ra trước mắt con đấy!
Vâng lời mẹ, em mạnh dạn bước vào chỗ ngồi. Cô giáo Cúc nhìn em mỉm cười. Ôi! Ánh mắt cô thật hiền từ, thật ấm áp. Cô dịu dàng nói chuyện với cả lớp. Cô bảo:
Lớp chúng mình thật vui. Các con hãy đoàn kết và thi đua học tập nhé!
Lời khuyên của cô là một sự khích lệ giúp em tự tin, không còn lo sợ nữa. Em cùng các bạn đáp lại lời cô:
- Dạ! Dạ... vâng ạ!
Cô gật đầu rồi yêu cầu chúng em chuẩn bị sách vở, bút mực đế’ bước vào tiết học đầu tiên.
Rồi năm tháng qua đi, em lại có nhiều kỉ niệm dưới ngôi trường thân yêu ấy, thế nhưng hình ảnh ngày đầu tiên đi học vẫn mãi mãi trong em. Hình ảnh cô giáo đầu tiên đã dạy em luôn in đậm trong tâm hồn tuổi tho' của chúng em.
Em nguyện chăm ngoan, học giỏi để đền đáp công ơn dạy dỗ của thầy cô và bô' mẹ.