Nhân dịp năm học mới em hãy viết thư cho người thân (ông bà, cô giáo, bạn cũ) để thăm hỏi và chúc mừng năm mới

  • Nhân dịp năm học mới em hãy viết thư cho người thân (ông bà, cô giáo, bạn cũ) để thăm hỏi và chúc mừng năm mới trang 1
ĐẾ: Nhân dịp năm học mới em hãy viết thư cho người thân (ông bà, cô giáo, bạn cũ) để thăm hỏi và chúc mừng năm mới.
mài ỉàm
Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2007.
Bạn Phương Anh quý mến!
Thư trước, mình viết cho bạn mà đến bây giờ vẫn chưa nhận được thư trả lời. Sốt ruột, mình viết tiếp cho bạn một lá thư nữa đây. Đầu thư, cho mình hỏi thăm sức khỏe của bạn và toàn thể gia đình.
Phương Anh ơi, từ khi bạn chuyển lên trường mới, mọi chuyện vẫn thuận lợi cả chứ? Trường mới của bạn có gần nhà không? Bạn đã kết thân với bạn nào chưa? Bạn vẫn tiếp tục học giỏi như hồi ở trường cũ chứ? Ớ trường cũ, các bạn vẫn nhắc Phương Anh luôn đấy!
Sắp tới là năm mới, bạn đã có bộ quần áo mới nào chưa? Thế bạn có được về quê ăn tết với ông bà không? Còn mình thì có được về quê ăn tết đấy! Nhân dịp năm mới, mình xin gửi lời chúc sức khỏe tới bạn và toàn thể gia đình của bạn.Chúc Phương Anh học giỏi, ngoan ngoãn, vâng lời bố mẹ, ông bà và thầy cô giáo.Hẹn gặp bạn ở hè sắp tới nhé.
Thân ái chào bạn
Nguyễn Phương Lình - Hà Nội gg	NHỬNG BÀI VAN MÂU 3