Kể về một cảnh đẹp của đất nước

  • Kể về một cảnh đẹp của đất nước trang 1
  • Kể về một cảnh đẹp của đất nước trang 2
ĐỀ: Kể về một cảnh đẹp của đất nước.
(Bài ỉàm J
Việt Nam đất nước ta ơi!
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
Cánh cò bay lả rập rờn,
Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều.
Đó là lời thơ ca ngợi vẻ đẹp của đất nước Việt Nam. Và đẹp nhất trong em vẫn là “Đệ nhất kì quan Phong Nha” mà em đã đến thăm trong mùa hè vừa qua.
Đến Phong Nha, em được chiêm ngưỡng vùng rừng núi phía tây tỉnh Quảng Bình. Dãy núi chạy dài như vô tận, những cánh rừng xanh thẳm tiếp nối nhau. Muôn vào được trong động phải đi qua dòng sông Son, thuyền đưa khách vào tận cửa hang động. Vào bên trong, mọi người sẽ có được một cảm giác mát lạnh. Dưới ánh sáng lung linh của đèn màu, các khôi thạch nhũ và vòm đá hiện lên thật đẹp. Có khôi hình con gà, con cóc. Có khôi hình mâm xôi, cái bánh. Đặc biệt là các khôi đá và khối thạch nhũ hình các ông tiên đang ngồi đánh cờ trông rất an nhàn, các bức tượng Phật Bà đầy lòng nhân hậu... Đi sâu vào bên trong, hang động lại càng có vẻ bí hiểm. Mười bốn buồng nối tiếp nhau. Đi vào các buồng ấy, em có cảm giác như lạc vào thế giới thần tiên kì ảo. Thật thú vị bởi hang động này lại nằm trên một 1 4	NHỮNG BÀI VĂN MÁU 3 
dòng sông ngầm đang chảy suốt đêm ngày, hơi nước mát lạnh, những giọt nước trên vách đá, luôn tí tách rơi. Nước trong suốt, mát lành, ai cũng thích. Rải rác trong vách đá là những nhánh lan rừng đang rủ xuống những chùm hoa trắng ngần tinh khiết. Tất cả đã làm cho phong cảnh ở đây thêm sống động và kì thú.
Thật tự hào với cảnh đẹp của động Phong Nha - di sản thiên nhiên của Việt Nam và của thế giới. Em mong Phong Nha mãi mãi là bức tranh kiệt tác.
•J/hìi /ỉnn 2
Tháp Mười đẹp nhất bông sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ.
Đúng vậy, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ kính yêu. Còn Đồng Tháp không chỉ có hoa sen đẹp nhất mà nay còn có rừng tràm Gáo Giồng - một điểm du lịch độc đáo của đất nước.
Rừng tràm Gáo Giồng là khu du lịch sinh thái ở tỉnh Đồng Tháp. Khu sinh thái này là môi trường lí tưởng cho nhiều loài cá và các loại chim. Nào cá lóc, cá trê, cá rô, cá trót... Chim sinh sống ở đây nhiều nhất là cồng cộc, le le, vịt trời, bìm bịp, chích...
Đặc biệt có loài nhan điển rất quí hiếm, ơ đây có nhiều loại rau nước như bông điên điển, bông súng, bìm bìm rất hấp dẫn khách du lịch. Đến rừng tràm Gáo Giồng, ta được chiêm ngưỡng các loài cá, loài chim, được thưởng thức các món ăn đặc sản truyền thông của Đồng Tháp Mười như cá lóc nướng, cá linh nấu canh chua bông điên điển. Đặc biệt ta thưởng thức rượu mật ong tràm tinh khiết.
Thật tự hào với cảnh đẹp của khu du lịch sinh thái Gáo Giồng. Nơi đây đã thu hút nhiều khách du lịch trong nước và nước ngoài đến tham quan, tận hưởng không khí mát lành, yên tĩnh.
Em mong đất nước ta có nhiều khu du lịch sinh thái như thế.