Kể những điều em biết về thành thị hoặc nông thôn

  • Kể những điều em biết về thành thị hoặc nông thôn trang 1
  • Kể những điều em biết về thành thị hoặc nông thôn trang 2
ĐẾ: Kể những điều em biết vể thành thị hoặc nông thôn.
/àm J
Quê em ở nông thôn nhưng hiện em đang sống ở thành thị nên em được hiểu biết rất nhiều về thành thị hôm nay.
Thành thị nơi em ở là một thành phố trẻ. Thành phố có nhiều cây xanh dọc theo các con đường nhựa phẳng phiu, thẳng tắp. Trục đường lớn nhất là hai đại lộ Lê Lợi, đây là đường hai chiều. Hàng ngày, xe cộ qua lại tấp nập. Hai bên đường, nhiều nhà cao tầng tiếp nối nhau, nhiều cửa hàng với đủ các loại hàng hoá. Nhưng nhiều cửa hàng kinh doanh nhất vẫn là nơi gần chợ tỉnh. Có thể nói đây là một trung tâm thương mại của thành phôi Khác với những năm trước, thành thị ngày nay rất sầm uất, có nhiều công ty, nhiều nhà máy mọc lên. Đường sá được mở rộng, trường học được nâng cấp, bệnh viện khang trang với nhiều thiết bị hiện đại. Đời sống của nhân dân ngày một nâng cao.
Em rất tự hào về quê hương, tự hào về đất nước mình đang từng ngày đổi mới. Em mong thành phô' này mãi mãi tươi đẹp, trẻ trung.
fừm 2
Quê hương em là vùng nông thôn yên bình và vô cùng tươi đẹp.
Đẹp nhất trong em là cánh đồng lúa xanh tươi. Nơi ấy thấp thoáng tầm cánh của những đàn chim ríu rít gọi bầy, những đàn cò trắng nhỡn nhơ bay lượn. Trong những ngày mùa, đồng lúa trải dài như tấm thảm vàng óng ánh. Đó đây, thấp thoáng bóng người đi thăm đồng, từng tốp người hăng say gặt hái. Thóc vàng đầy ắp những bao, những quang gánh, chúng theo chân người nông dân về làng, về sân phơi. Xóm làng tấp nập hẳn lên. Nhà nhà đều có thóc, sân phơi óng ánh thóc vàng. Làng quê thật vui j 6	NHỮNG BÃI van mâu 3 
tươi. Lũ trâu, bò cũng vui mừng vì chúng được an nhàn, được nghỉ ngơi lại được ăn rơm mới. Đàn gà no căng diều lững thững trong sân, chúng chẳng phải đi tìm kiếm thức ăn vì đã được người cho ăn thóc. Lũ chó chạy lăng xăng theo chủ ra đồng. Tất cả đều vui mừng bởi làng quê yên bình và trù phú.
Em rất yêu làng quê, yêu vùng nông thôn đã gắn bó với bao người, gắn bó với gia đình em. Nơi đã cho biết bao con người những cảm giác ấm nồng. Em thầm biết ơn bố mẹ em đã “một nắng hai sương” đem lại “cơm no áo ấm” cho cả gia đình.
'Jí)ììi Ỉỉim -i
Mùa hè vừa qua, em được đi du lịch ở thành phô' Nha Trang cùng bô'. Em có dịp thưởng thức hết vẻ đẹp của một thành phô' trẻ.
Đây là một thành phô' xinh đẹp và sầm uất. Dọc theo đường Trần Phú là những khách sạn lớn, nhà hàng cao tầng nguy nga, tráng lệ. Đứng ỏ’ đây, em nghe rõ sóng biển dịu êm vỗ vào bãi biển, nghe rõ những âm thanh náo nhiệt của thành phô' Nha Trang.
Không chỉ ở đường Trần Phú mà những con đường khác cũng không kém phần nhộn nhịp. Xe cộ qua lại đông đúc, cửa hàng cửa hiệu tấp nập người ra vào, nhà cao tầng tiếp nối nhau. Nhà nào cũng đẹp, cũng mĩ lệ.
Nha Trang đúng là một thành phô' đầy sức sông, hấp dẫn lòng người.