Viết một bức thư ngắn (khoảng 10 câu) cho một bạn nước ngoài để làm quen và bày tỏ tình thân ái

  • Viết một bức thư ngắn (khoảng 10 câu) cho một bạn nước ngoài để làm quen và bày tỏ tình thân ái trang 1
  • Viết một bức thư ngắn (khoảng 10 câu) cho một bạn nước ngoài để làm quen và bày tỏ tình thân ái trang 2
ĐỀ: Viết một bức thư ngắn (khoảng 10 câu) cho một bạn người nước ngoài để làm quen và bày tỏ tình thân ái.
ưp)ài /iìm 1
TP. ỉ lồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm ...
Marry thân mến !
Mình là Vũ Duy Anh ở tại TP Hồ Chí Minh - Việt Nam. Mình biết bạn qua tạp chí “Những vương quốc tương lai”. Mình vô cùng khâm phục về những sáng tạo của bạn và khâm phục vương quốc mà bạn đang sống. Mình thích vương quốc cúa bạn vô cùng, thích những tháo nguyên rực rỡ sắc màu, thích những vườn chè xôn xao trong gió nhẹ. Tất cả sự thích thú và khâm phục đó đã thôi thúc mình viết thư thăm bạn.
Bạn Marry ạ! Bạn có muốn biết về mình không? Công việc học tập của mình vẫn tốt. Tuy không bằng bạn nhưng mình vẫn là một học sinh giỏi cúa trường. Sau này, mình có ý định sẽ thi vào trường chuyên Toán của thành phố. Mình muôn trở thành 
học sinh học xuất sắc về các môn khoa học tự nhiên. Do vậy, lúc này mình rất cố gắng học tập. Mình chăm lo đều các môn nhưng đầu tư nhiều hơn về môn Toán. Mình đã biêt ước mơ của bạn. Chúng mình hãy nắm chặt tay nhau và cố gắng thực hiện ước mơ của chúng mình nhé! Mình hy vọng Marry sẽ đón nhận những tình cảm thân ái của mình.
Chào bạn Marry thân yêu
Vũ Duy Anh
ỉàin -ỉ
Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...
Lisa thân mến!
Mình là Trương Thu Trang, học sinh Trường Tiểu học Kim Liên thủ đô Hà Nội, Việt Nam.
Mình biết Lisa và đất nước Lúc-xăm-bua của bạn qua chương trình “Nối vòng tay lớn” do Báo Nhi đồng tố chức.
Mình rất cảm động vì các bạn đã dành nhiều tình thân ái cho Việt Nam, nhất là thiếu nhi chúng mình. Mình mong muốn thiếu nhi trên toàn thế giới được thắm tình hữu nghị. Chúng ta sẽ cùng được sông hạnh phúc và được góp phần xây dựng ngôi nhà chung là trái đất xinh đẹp của chúng mình.
Mình mong một ngày nào đó được đến thăm thành phố Lúc-xăm-bua đầy hoa lệ của bạn. Chúng mình sẽ nắm chặt tay nhau.
Hãy viết thư cho mình nhé!
Thân ái chào bạn
Thu Trang