Kể về một người hàng xóm mà em quý mến

  • Kể về một người hàng xóm mà em quý mến trang 1
  • Kể về một người hàng xóm mà em quý mến trang 2
  • Kể về một người hàng xóm mà em quý mến trang 3
ĐỂ: Kể về một người hàng xóm mà em quý mến.
fàin J
Chị Mỹ Dung là người hàng xóm rất thân thiện với em.
Năm nay, chị vừa tròn mười sáu tuổi - một độ tuổi của vầng trăng tròn lung linh toả sáng nên trông chị rất tươi vui. Chị là học sinh chuyên toán của Trường trung học phô thông Lê Quí Đôn. Chị học môn Toán rất xuất sắc. Tuy vậy, chị luôn đầu tư và học đều tất cả các môn khoa học tự nhiên. Đối với các môn khoa học xã hội, chị cũng rất cố gắng. Chị là một học sinh giỏi của lớp, của trường.
Chị Mỹ Dung luôn là tấm gương sáng cho em noi theo và học tập. Em nguyện ra sức học thật giỏi để’ bước tiếp con đường mà chị đã đi.
/iìnt 2
Anh Hoàng là người hàng xóm mà em yêu mến nhất.
Anh năm nay hai mươi tuổi. Vóc người dong dỏng cao. Anh đang là sinh viên năm thứ hai của trường đại học Bách khoa Hà Nội. Bô' mẹ anh đều là những công chức nhà nước nên anh đã có được một sự quan tâm chăm sóc và giáo dục rất đặc biệt.
Vâng lời bô mẹ, anh Hoàng đã ra sức học tập, rèn đức luyện tài. Anh đã đỗ đầu kì thi tuyển vào Đại học. Hiện nay, anh là một sinh viên xuất sắc của trường. Kết quả học tập của anh mang lại niềm vui lớn lao giúp bố mẹ anh quên hết nhọc nhằn. Họ rất phấn khởi về những thành quả mà anh đạt được. Bố anh thường nói:
- “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”.
Lời nói của bố anh tuy ngắn gọn nhưng nó là mục tiêu cho hành động của anh Hoàng. Anh quan tâm việc rèn luyện đạo đức của người thanh niên, luôn trau dồi tài năng như sự mong đợi của gia đình anh.
Không chỉ chăm lo học tập, anh Hoàng còn chăm lo công việc nhà để giúp đỡ bô' mẹ. Anh học gần nhà nên có điều kiện giúp đỡ gia đình. Ngoài giờ học anh giúp mẹ chăm sóc em nhỏ, lo cơm nước khi mẹ anh đi vắng. Anh còn cuốc đất trồng rau, nuôi gà, vịt. Anh quan tâm đến các em nhỏ ở xóm giềng. Anh Hoàng rất thương em và các bạn ở gần nhà em. Thỉnh thoảng, chúng em đến tìm anh hỏi bài, nhờ anh chỉ dẫn cho những bài toán khó. Những lúc ấy, anh sẵn lòng giúp chúng em.
Tuy anh Hoàng không phải là người một nhà với em, nhưng em luôn xem anh như anh cả của mình. Trong mắt em, anh Hoàng là người đẹp nhất. Trong suy nghĩ của em, anh Hoàng là người tốt nhất trong những người hàng xóm.
Em quyết noi gương anh Hoàng. Em thầm mong những điều tốt đẹp trong cuộc sống luôn đến với anh, đến với em và với tất cả mọi người...
Mỗi buổi chiều hè, sau khi tự học xong, em thường đến quầy sách của chị Loan ở gần nhà em để đọc truyện. Từ dó, chị Loan trở thành người hàng xóm gần gũi nhất với em.
Năm nay, chị Loan bước vào tuổi hai mươi. Vóc người của chị cân đối, khoẻ mạnh. Chị thường mặc chiếc áo sơ mi màu xanh NHỮNG BÀI VÃN MÂU 3	7 
ngọc bích, chiếc áo tuy giản dị nhưng rất hợp với chiếc quần tây màu nâu đen mà chị thích mặc. Bộ trang phục ấy đã tăng thêm vẻ trang nhã, lịch sự từ một con người chỉ vốn giản dị như chị.
Chị rất bận rộn với công việc ở quầy sách, nhưng lúc nào cũng vui vẻ, thân thiện với khách hàng, thân thiện với em. Chị tận tình phục vụ khách đến mua hàng, thuê sách. Chị nói năng nhỏ nhẹ. Chị thường cho em mượn truyện thiếu nhi để đọc. Những lúc thư thả, chị kế những mẩu chuyện vui và bổ ích cho em nghe. Chị thường khuyên em nên đọc những quyển truyện thiếu nhi, truyện khoa học phám phá để mỏ’ mang tri thức tuổi thơ. Chị còn khuyên em nên đọc báo Chăm học, noi theo những gương sáng được viết trên báo.
Vâng lời chị, em thường đọc sách báo mỗi ngày. Những quyển truyện ở quầy sách của chị đã làm em thấy vui, thấy thích. Những câu chuyện thú vị chị đã kể cho em nghe đã giúp em hiểu thêm nhiều điều về cuộc sông tuổi thơ, cuộc sông của muôn loài, sự kì vĩ của thiên nhiên, của đất nước Việt Nam,... Từ những ngày thân thiện với chị, em đã biết thêm những điều hay, lẽ phải. Em cảm thấy chị như người thân trong gia đình em. Chị là một trong những người đã làm em thấy tâm hồn mình phong phú.
Em đã học tập được phần nào tính cách của chị Loan. Em mong sao những điều hay, những điều bổ ích từ quầy sách của chị sẽ đến với thật nhiều người.
Em quyết làm theo những điều khuyên nhủ của chị đã dành cho em trong những ngày hè thú vị vừa qua.