Kể về một ngày hội mà em biết

  • Kể về một ngày hội mà em biết trang 1
PHẦN 2. KỂ CHUYỆN ĐÀ CHÚNG KIẾN, THAM GIA
ĐÊ: Kể vể một ngày hội mà em biết.
/ùm
Quê hương em thường tổ chức nhiều lễ hội, nhưng ngày hội em thích nhất là hội đua thuyền vào đầu xuân năm qua.
Hôm ấy, trời thật đẹp. Trăm hoa đua sắc tươi vui cùng mùa xuân ấm áp. Từng dòng người đổ về hai bôn bờ sông Trà để xem hội đua thuyền. Những chiếc thuyền của các đội dự thi được trang trí thật đẹp, thật lộng lẫy. Các vận động viên trên thuyền đều là những chàng trai lực lưỡng, khoẻ mạnh. Họ đã sẵn sàng tư thế để bước vào cuộc thi.
Khi nhận được hiệu lệnh bắt đầu, những chiếc thuyền bơi như thuyền trận, phăm phăm tiến về phía trước. Ai cũng hối hả tay chèo. Trống giục hai bên bờ “Tùng! Tùng”. Tiếng vỗ tay cố vũ, tiếng reo hò nhộn nhịp. Nước trôn sông bắn tung toé, bọt tung trắng xoá. Tất cả đã làm cho ngày hội thật tưng bừng, náo nhiệt.
Em rát thích xem hội đua thuyền. Cuộc đua đã ròn luyện những tay chèo và đem lại niềm vui cho mọi người sau một năm miệt mài lao động.