Kể về một người thầy giáo (cô giáo) đã dạy em

  • Kể về một người thầy giáo (cô giáo) đã dạy em trang 1
  • Kể về một người thầy giáo (cô giáo) đã dạy em trang 2
ĐỀ: Kể vể một người thầy giáo (cô giáo) đã dạy em.
■Jj)àì ỉàm 1
Em đã được học qua nhiều thầy giáo, cô giáo. Thầy, cô nào em cũng kính yêu. Nhưng riêng cô giáo Hoa là người đã để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc nhất.
Em được học cô Hoa vào năm lớp Một. Dù ba năm trôi qua nhưng em vẫn nhó' như in hình dáng của cô.
Dáng người cô mảnh khảnh, mái tóc đen mượt buông dài ngang lưng, có lúc cô thắt bím tóc đuôi sam trông thật đẹp. Cô thường mặc những chiếc áo dài màu nhạt mỗi khi đến lớp. Những chiếc áo ấy rất hợp với sự dịu dàng và thanh thoát của cô.
Em được học cô từ buổi đầu tiên đi học. Lời giảng bài của cô thật ấm áp, nó khắc sâu vào kí ức mỗi tâm hồn bé nhỏ như em. Cô đã dìu dắt chúng em vững bước đi lên.
Em kính yêu cô vô hạn. Em nguyện ra sức học tốt đế không phụ lòng cô.
ỉàm 2
. Công cha nghĩa mẹ ơn thầy
Học sao cho giỏi những ngày còn thơ.
Đó là suy nghĩ của em trong những ngày cắp sách đến trường. Từ những ý nghĩ ấy, em đã hiếu được sự nhọc của bô' mẹ và thầy cô giáo. Người thầy đã để lại cho em nhiều tình cảm tốt đẹp nhất là thầy Minh Hoàng - thầy giáo đang dạy lớp em.
Thầy Hoàng năm nay đã ngoài năm mươi nhưng trông còn rất trẻ. Tóc thầy luôn được cắt cao và chải gọn gàng. Khuôn mặt vuông vức, quai hàm bạnh. Khuôn mặt ấy và làn da hồng hào đã gợi lên ở thầy một vẻ rắn chắc. Thầy luôn quan tâm đến chúng em, giảng bài rất tỉ mỉ. Chỗ nào chúng em chưa hiểu là thầy giảng lại ngay. Mỗi khi chúng em học tốt, thầy rất hài lòng. Những lúc ấy, đôi mắt của thầy bỗng ánh lên một niềm vui và dịu hiền khó tả. Đó là niềm vui của người thầy tận tuy với nghề, tận tụy với trẻ thơ.
Em biết ơn thầy vô hạn. Những ai từng học thầy mà không nhó' đến công ơn của thầy thì là thật đáng trách.