Kể về tình cảm của bố, mẹ dành cho em

  • Kể về tình cảm của bố, mẹ dành cho em trang 1
  • Kể về tình cảm của bố, mẹ dành cho em trang 2
ĐỂ: Kể vể tình cảm của bố, mẹ dành cho em.
'Jfìììi /ỈÌH! J
Bố là người quan tâm đến em nhiều nhất.
Bố ít nói, thâm trầm nhưng lo lắng cho con rất mực. Hằng ngày, bôi đưa em đi học rồi lại đón em về. Mẹ đi công tác xa, bố lo cho em từng miếng ăn, giấc ngủ. Mỗi sáng, bô' đánh thức em dậy đúng giờ, bô' nhắc nhở em học bài rồi cặm cụi lo cho em bữa ăn sáng. Mồi tối, bố hướng dẫn em làm bài và rèn chữ viết. Những ngày nghi lễ hoặc chủ nhật, bô' đưa em đi dạo công viên, tắm hồ bơi, bô' thường mua cho em những loại đồ chơi học tập. Bố còn dạy cho em cách chơi cờ vua, cờ tướng. Thỉnh thoảng, bố còn dạy cho em học vẽ.
Em rất biết ơn bố. Em nguyện chăm ngoan, học giỏi để bô' vui lòng.
-T)iìi /àiì! 2
Trong gia đình em, mẹ là người quan tâm đến em nhiều nhất. Mẹ lo cho em từng miếng ăn, giấc ngủ, việc học hành. Mẹ lo cho em còn hơn lo cho bản thân mẹ. Mỗi khi em mắc lỗi, mẹ kịp thời uốn nắn. Bằng những lời nói dịu ngọt, mẹ giúp em thấy được việc làm sai trái của mình, mẹ giúp em sửa sai để trở thành người tốt. Khi em ốm đau, mẹ lo lắng vô cùng, mẹ đã thức suốt đêm để chăm sóc cho em, lúc sờ da, khi sờ trán, mẹ đi rón rén đế em được yên giấc ngủ.
Em rất kính yêu mẹ. Em nguyện ra sức học giỏi, để không phụ lòng mong mỏi của mẹ.