Kể về tình cảm của bố, mẹ (hoặc người thân) dành cho em

  • Kể về tình cảm của bố, mẹ (hoặc người thân) dành cho em trang 1
  • Kể về tình cảm của bố, mẹ (hoặc người thân) dành cho em trang 2
  • Kể về tình cảm của bố, mẹ (hoặc người thân) dành cho em trang 3
  • Kể về tình cảm của bố, mẹ (hoặc người thân) dành cho em trang 4
ĐỀ: Kể về tình cảm của bố, mẹ (hoặc ngưòi thân) dành cho em.
Nhìi ỉàm J
Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển Đông
Lời ca dao mà mẹ đã hát ru em ngày nào nay em vẫn còn nhớ mãi. Và em nhớ nhất là tình cảm của mẹ dành cho em.
Mẹ chăm lo cho em hàng ngày. Mẹ lo cho em từng miếng ăn, giấc ngủ, việc học hành. Mẹ vui lắm khi em ăn khóe, ngủ ngon, học hành tiến bộ. Những điểm mười trên trang vở của em giúp mẹ quên hết vất vả, lo âu. Mẹ lo cho em nhiều gấp bội phần lo cho mẹ. Mỗi khi em ốm đau, mẹ thức thâu đém đế săn sóc, vỗ về.
Tình cảm của mẹ dành cho em thật bao la và không bao giờ vơi cạn. Em rất yêu mẹ.
Em biết mình phải làm gì để không phụ tình cam của mẹ dành cho em.
ỈÌÌÌH 2
Trong gia đình em, ai cũng yêu thương em, nhưng em cảm thấy mẹ là người dành cho em nhiều tình cảm nhất.
Mẹ em năm nay ngoài ba mươi tuổi. Làn da mẹ trắng hồng, mái tóc đen mượt được kẹp gọn đè lộ một khuôn mặt thanh tú, phúc hậu vô cùng.
Mẹ rất quan tâm đến các thành viên trong gia đình, chăm sóc em rất chu đáo. Mẹ lo cho em từng miếng ăn, giấc ngủ. Mẹ quan tâm đến việc học hành của em. Ngưỡng cửa trường học mở ra đối với em là biết bao nhiêu niềm vui đến với mẹ. Mẹ vui lổm khi em học hành tiến tới. Mỗi con điểm mười trên trang vò- với dòng chữ đều tăm tắp của em là một niềm vui của mẹ. Thành tích cao trong học tập dìa em đã giúp mẹ quên hết nhọc nhằn. Mẹ thường dạy em những điều hay, lẽ phải. Mẹ lây những gương người tốt, việc tốt để giáo dục em, khuyên em noi theo những tấm gương tôi trong cuộc sống. Mẹ còn khuyên em phải hiếu thảo với ông bà. Biết chia sẻ cùng mọi người, giúp đỡ những bạn còn khó khăn trong cuộc sống. Mẹ thật nhân hậu, độ lượng vô cùng.
Tấm lòng của mẹ đã làm cho tâm hồn em thêm phong phú, đã truyền sức mạnh để em vững bưức trên con đường học tập.
Em rất yêu mẹ, em mong sao mẹ luôn luôn vui vẻ, khoẻ mạnh và hạnh phúc.
Em nguyện chăm ngoan, học giỏi để mẹ vui lòng.
íàm J
Bà ơi bà! Cháu yểu bà lắm!
Tóc bà trắng, bạc trắng như mây. Cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay, Khi cháu vâng lời, cháu biết bà vui.
Đó là lời hát em thường hát cho bà ngoại nghe trong những đêm trăng sáng, được ngồi trong lòng bà để hóng mát dưới hiên nhà. Và có lẽ bà là người dành cho em nhiều tình thương nhất.
Bà em năm nay đã già, mái tóc điểm bạc vì thời gian. Khuôn mặt bà đã xuất hiện nhiều nếp nhăn. Em nghĩ rằng những nếp nhăn ấy là một chuỗi ngày dài bà vất vả, lo toan trong cuộc sông gia đình.
Bà rất thương yêu con cháu. Tuy con cháu của bà có nhiều nhưng bà thương em rất mực, bởi vì em là cháu bé nhất nhà. Những ngày thơ ấu, em sông trong vòng tay yêu thương của bà. Bà hát ru em ngủ, kể chuyện cổ tích cho em nghe. Bà kể nhiều chuyện cổ tích nhưng em nhớ nhất là Cây khế, Sự tích trầu cau. Những câu Kiều bà đọc cho em nghe lúc bé bỏng nay em cũng còn nhớ đến. Dù đã ba năm trôi qua nhưng chúng còn như in trong trí nhớ của em. Bà chăm lo cái ăn, cái mặc cho em. Bà đưa em đi dạo mát vào mỗi chiều hè. Bà còn dẫn em đi chợ, đi siêu thị,... Những lúc ấy em cảm thấy vui sướng biết bao nhiêu. Bà mong em chóng lớn, học giỏi, thành tài. Bà dạy em những điều nhân nghĩa, bà nhác nhở em phải biết đạo lí, kính trên nhường dưới, vâng lời thầy cô, hoà nhã với bạn bè, giúp đỡ người không may trong cuộc sông.
Tấm lòng nhân hậu của bà đã làm cho tâm hồn em thêm rộng mở. Bà đã truyền thêm sức mạnh để em vững bước đi lên. Gia đình em ai cũng kính yêu bà.
Em thường quấn quýt bên bà và giúp bà quét nhà, nhặt rau, nấu nước... Em thầm mong sao cho bà em đừng già thêm nữa.