Bài số 10: Em hãy tả một cụ già mà em biết
Bài SỐ 10 Em hãy tả một cụ già mà em biết. Bài làm Bà nội của bạn Xuân Bà nội của bạn Xuân năm nay đã tròn 90 tuổi. Bà có mười sáu người con, cháu, chắt nội ngoại. Bà ở với bố mẹ của Xuân. Lưng còng, đi đâu bà cũng chống gậy. Ngày rằm đi lễ Phật ở chùa Văn, bà mặc quần áo dài nâu sồng, trông rất đẹp. Tóc bạc trắng, da nhăn nheo, bà đeo kính, khoác chiếc túi vải xanh. Bà bước thong thả từng bước ngắn. Gặp bà, chúng em cất tiếng chào, bà đứng lại nghe rồi âu yếm nhìn các cháu nhỏ đi học. Bà cười hiền lành, nhẹ nhàng nói: “Các cháu ngoan lắm, đi học đông vui. Nhớ bảo ban nhau và học giỏi nhé!”. Lê Nguyên Vũ, 5A Trường Tiểu học Trán Tế Xương Thành phố Nam Định