Bài số 6: Hãy tả một luống hoa hay vườn hoa của gia đình em

  • Bài số 6: Hãy tả một luống hoa hay vườn hoa của gia đình em trang 1
Hãy tả một luống hoa hay vườn hoa cúa gia đình em.
Bài làm
Vườn hoa của bà nội
Nhà ông bà nội tôi ở vùng ngoại ô thị xã thuộc quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Chị em tôi vẫn về ờ với ông bà suốt mấy tháng nghỉ hè. Thú vị nhất là được phụ giúp bà làm vườn. Vườn nhà bà chỉ rộng độ 40 mét vuông nhưng quanh năm xanh tốt. Cải bắp, cải thìa, đậu cô ve... mơn mởn. Giàn bầu, giàn bí lúc lỉu quả to.
Chạy dọc bờ tường, bà trồng hoa. Khóm thiên điểu rực rỡ và kiêu hãnh như những chú chim trời nhiệt đới tung bay. Hoa cẩm chướng cánh đơn, mịn như nhung, có rất nhiều màu sắc, nở xoè. Chậu hoa sống đời và hoa cúc cánh giấy đỏ rực như thi nhau khoe sắc cạnh cửa sổ. Hoa sao nhái vàng chanh, cuống dài, mỏng manh rung rinh trước làn gió nhẹ. Chậu nhài lá biếc xanh, hoa nở trắng phau, thơm lừng. Sáng nào, ông cũng pha trà với hoa nhài. Chén trà toả khói ngào ngạt hương thơm.
Bà vẫn cho hoa uống nước và ăn đủ chất dinh dưỡng. Bã chè, bột cám, nước gạo, vỏ trứng giã nhỏ, nước luộc ốc... là thức ăn của hoa. Bà diệt sâu, khám bệnh cho cây. Bà nói bươm bướm, chuồn chuồn, ong mật, ong vàng, bọ ngựa... là bạn quý của các khóm hoa.
Bà dạy các cháu nội, ngoại trồng hoa, chăm sóc hoa. Bà cười khi nghe bé Tú hỏi: “Bà làm kĩ sư trồng hoa từ bao giờ mà giỏi thế ạ?”.
Nguyễn Ngọc Thu, 5A
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu - Hải Phòng