Bài số 28: Giới thiệu và tả một người mà em quen biết

  • Bài số 28: Giới thiệu và tả một người mà em quen biết trang 1
  • Bài số 28: Giới thiệu và tả một người mà em quen biết trang 2
  • Bài số 28: Giới thiệu và tả một người mà em quen biết trang 3
  • Bài số 28: Giới thiệu và tả một người mà em quen biết trang 4
Bài sô' 28
Giói thiệu và tả một ngưỉri mà em quen biết.
Bài làm 1
Bà Chày - bạn của bà ngoại tôi
Chiều nay đi học về, tôi gặp bà Chày đi chợ gần quán cây gạo. Bà gánh hai thúng khoai lang.
Bà Chày là bạn thời con gái của bà ngoại tôi. Thỉnh thoảng bà vẫn đến chơi, đôi bạn già vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa tỉ tê trò chuyện.
Bà Chày 70 tuổi, hơn bà ngoại tôi 2 tuổi. Bà người nhỏ bé, lưng hơi còng, tóc bạc gần hết. Tay, chân bà nhăn nheo. Năm Ất Dậu (1945), nhờ cụ Huấn cùng làng đem về nuôi mà bà không chết đói. Năm đó bà lên 4 tuổi.
Đời bà Chày rất khổ, khổ từ tấm bé. Bà ngoại tôi vẫn nói thế. Lấy chồng, chồng cũng nghèo, tứ cố vô thân. Thời kháng chiến chống Mĩ, chồng bà và người con trai độc nhất đi bộ đội đã hi sinh. Bà Chày là Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Bà có một người con nuôi đang học lớp Sáu. Hai mẹ con bà vẫn nghèo và cô đơn, trước đây sống trong mái nhà tranh, mãi đến năm 2005 mới được xã và huyện dựng cho một ngôi nhà tình nghĩa lợp tôn rộng 28 mét vuông.
Hai mẹ con bà Chày sống bằng số tiền trợ cấp liệt sĩ. Bà vẫn đi chợ mua khoai. Tính bà rất thảo. Bà cũng tham gia quỹ tình thương của xã, góp 20.000 đồng giúp đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Ngày 01 tháng 6 năm nào, bà cũng tặng quà cho các cháu nhà trẻ. Bà còn tham gia Tết trồng cây với bà con thôn xóm...
Trước vụ rét, dì Hà ở Hà Nội gửi về biếu bà ngoại cái áo khoác dạ rất đẹp. Bà ngoại tôi đã tặng lại bà Chày cái áo ấm đó. Bà Chày nói với bà ngoại tôi: “Cái áo bà cho tôi ấm quá! Năm nay, nếu không có cái áo đó để mặc, để đắp, thì tôi chết rét mất!”.
Tôi thương bà Chày như thương bà ngoại tôi, thương nhiều lắm!
Trần Đức Vinh, 5A Lạc Sơn - Hoà Bình
Bài làm 2
Bạn tôi: “Thi sĩ Bồng Cóc”
Bồng là bạn thân của tôi ngày học lớp Ba. Lên lớp Năm, hai đứa cùng tổ, ngồi cùng bàn.
Bồng to, cao và rất khoẻ. Nó nói với tôi là bữa cơm nào cũng chén hết 4 bát cơm đầy mới no.
Bồng mặt vuông chữ điền, đầu cắt trọc, trán dô, mắt sâu hoắm, chân tay rắn rỏi, cái lung bè. Nó đá bóng và bơi giỏi. Các bạn trong lớp thường chế nó là thằng “Bồng bềnh”, thằng “Bồng phệ!” vì nó béo và có cái bụng khá to.
Bồng rất giỏi Toán, nó giành được giải Nhì thi học sinh giỏi môn Toán lớp Bốn của quận Lê Chân. Lên lớp năm, nó vẫn đứng trong đội tuyển chuẩn bị dự thi học sinh giỏi môn Toán toàn thành phố Hải Phòng.
Môn Tiếng Việt, Bồng học không bằng tôi. Nhưng nó hay làm thơ đăng báo Chim Bói Cá. Thơ Bồng vịnh các con vật như: con chó, con mèo, con lợn, con trâu, con gà, con ngựa, con cóc, con ong... Bài thơ nào cũng chỉ có 2 câu lục bát. Bài thơ Con Cóc của nó có hai câu sau đây mà tôi nhớ:
“Con Cóc là cậu ông Trời,
Thiên đình chẳng ở, mày ngồi bờ ao!’'
Vì thế các bạn lớp 5A gán cho nó biệt hiệu: “Thi sĩ Bồng Cóc”. Nó vui tính nên chẳng giận ai.
Bồng thường đến nhà tôi chơi. Nó bày cho tôi học thêm môn Toán. Có hôm nó tâm sự với tôi là sau này nó sẽ học Đại học Nông Nghiệp, Khoa Chăn nuôi. Thấy tôi cười, nó lại khoe chùm thơ mới sáng tác, cũng toàn vịnh các con vật như con voi, con hổ...
Tôi rất quý Bồng. Nó vui tính, chân thật và hồn nhiên. Mẹ tôi khen nó ngoan và học giỏi. Mẹ tôi thường nhắc hai anh em tôi là nên noi gương bạn Bồng, phấn đấu trở thành học sinh giỏi.
Hoàng Xuân Chính, 5A
Trường Tiểu học Tô Hoàng - Hà Nội
Bài làm 3
Lớp trưởng của chúng tôi
Nguyễn Thị Thuý Ngân là lóp trường lớp 5C của chúng tôi. Thuý Ngân và Thuý Quỳnh là hai chị em sinh đôi. Trên báo tường của lớp, bài thơ viết về lóp trưởng có câu:
“Đầu lòng hai ả tố nga,
Thuý Quỳnh là chị, em là Thuý Ngân”...
Thuý Ngân và Thuý Quỳnh xuất thân trong một gia đình lao động (bố làm công nhân ở bến Sáu Kho, mẹ bán hàng rau quả ở Chợ Con). Hai chị em Thuý Quỳnh, Thuý Ngân xinh đẹp và học rất giỏi. Thuý Quỳnh hiền lành bao nhiêu thì Thuý Ngân lại sắc sảo, nhanh nhẹn bấy nhiêu!
Thuý Ngân có gương mặt thanh tú, đúng là “mặt hoa da phấn”, mái tóc đen nhánh mượt mà. Hàm răng đều và trắng bóng. Tay thon thả, búp măng. Cô giáo Hồng có ý định giới thiệu Ngân dự thi “Hoa hậu nhí” của trường.
Suốt 5 năm học Tiểu học, Thuý Ngân đều làm lớp trưởng. Các bạn trong lớp gọi Thuý Ngân là “Nữ tướng” của bà Lê Chân.
Năm năm liên tục, Thuý Ngân đều giành được giải Nhất thi “Vở sạch chữ đẹp”; giành được giải cao trong các kì thi Toán và Tiếng Việt học sinh giỏi quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Bài thi “Viết thư cho bạn” của Thuý Ngân được đăng trên báo Hải Phòng, số Chủ nhật, ai đọc cũng khen hay. Cô Hiệu trường đã đọc và giới thiệu bài văn của Ngân trước toàn thể thầy cô giáo và học sinh trong lễ chào cờ. Bài văn được giải Nhất đó hiện được trưng bày trong phòng truyền thống của Trường Tiểu học Chu Văn An.
Thuý Ngân làm lớp trưởng, học giỏi nhưng rất gương mẫu, khiêm tốn và chan hoà. Mọi công việc trong lớp, Ngân đều bàn bạc với Ban chỉ huy Đội và hai lớp phó. Phân công các bạn học giỏi giúp đỡ bạn học trung bình, Ngân cũng nhận giúp bạn Vy, một học sinh hay nghỉ học vì đau ốm. Lập quỹ tình thương, mỗi bạn đóng tự nguyện từ 1.000 đồng - 2.000 đồng, hai chị em Ngân hăng hái nhất; sổ tiết kiệm của lớp đã được trên 2 triệu do bạn Yến lớp phó giữ. Đội bóng đá của lớp 5C sau ba lần chiến bại, Ngân đã động viên cả lớp đi xem và cổ vũ. Nhờ thế mà khí thế đội bóng 5C đã được nâng lên, giành chiến thắng 03-01 trước đội bóng 5A. Thế là các bạn lại gán cho Ngân một danh hiệu mới: “Bà bầu Ngân”!
Nguyễn Thị Thuý Ngân, lớp trưởng của chúng tôi là một trong năm đại biểu đi dự Hội nghị Cháu ngoan Bác Hồ quận Ngô Quyền. Thật vinh dự cho lớp 5C của chúng tôi.
Hoàng Tuấn Đạt, 5C
Trường Tiểu học Chu Văn An
Quận Ngô Quyền - Hải Phòng