Bài số 24: Tả người bạn học thân thiết của em
Bài số 24 Tả người bạn học thăn thiết của em. Bài làm Đặng Phương Linh là người bạn học rất thân của tôi. Chơi với nhau đã ba năm nên hai đứa có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Cùng 10 tuổi, nhưng Linh cao hơn tôi một cái đầu. Linh rất xinh đẹp. Nước da trắng hồng, mịn như lụa. Mái tóc đen mềm, bóng mượt buông xoã sau gáy. Bàn tay búp măng. Gương mặt thanh tú, má lúm đồng tiền, môi hồng, hàm răng trắng nõn. Tiếng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng. Linh thường mặc áo sơ mi trăng, váy xanh vào mùa hè, mùa thu; mặc quân bò, áo len hồng, áo khoác xanh vào mùa đông, xuân. Linh rất sạch sẽ, gọn gàng. Cách ăn mặc của bạn, càng ngắm càng thấy trang nhã, đáng yêu. Phương Linh học giỏi toàn diện. Chữ bạn viết đẹp nên được giải Nhì trong cuộc thi “Vở sạch chữ đẹp”. Thi toán, bạn được giải Ba, thi Tiếng Việt bạn được giải Nhất. Bài văn tả con chuồn chuồn của Linh đạt điểm cao trong kì thi học sinh giỏi khối Bốn, được giới thiệu trên báo tường, bạn nào đọc cũng khen hay. Linh học giỏi nhưng khiêm tốn, chan hoà. Linh giúp tôi học môn Tiếng Anh. Bạn nào ốm đau phải nghỉ học một, hai ngày, Linh làm thay trực nhật, chép bài giúp bạn... Mọi công việc trong lớp, Linh đều gương mẫu và xung phong. Cô giáo khen Linh học giỏi và tốt bụng. Các bạn trong lớp quý mến Linh. Chỉ còn 2 tháng nữa là chúng tôi lên học lớp Sáu. Không biết tôi và Linh còn được học cùng lớp, cùng trường nữa hay không? Có lúc tôi miên man suy nghĩ rồi bâng khuâng tự hỏi. Linh tâm sự với tôi: “Tình bạn của chúng mình đẹp quá! Chúng mình mãi mãi là bạn tốt của nhau nhé!”. Nguyên Việt Nga, 5A2 Trường Tiểu học Nam Trung Yên