Bài số 15: Tả con chó của gia đình em

  • Bài số 15: Tả con chó của gia đình em trang 1
  • Bài số 15: Tả con chó của gia đình em trang 2
Bài SỐ 15
Tả con chó của gia đình em.
Bài làm
Nhà em nuôi một con chó rất đẹp và dễ thương. Nó nhập hộ khẩu vào gia đình em được hai năm rồi. Nó là món quà của bố tặng cho em. Em đặt cho nó một cái tên rất hay - “Lông Mượt”.
Ngày đầu mới về, Lông Mượt chỉ là một chú cún con hai tháng tuổi. Đi học về, mới thoáng nhìn thấy nó, em đã thích ngay. Chà! Chú mới đẹp làm sao!
Lông Mượt lớn nhanh như thổi. Nó được nằm trên một chiếc đệm mút rộng bằng mặt ghế sô-pha. Bên cạnh có bát sứ đựng nước, đĩa gốm men xanh đựng thức ăn thật sang trọng. Nó chẳng khác nào một công tử. Sau bữa ăn hằng ngày của gia đình, em lại đem thức ăn đến cho Lông Mượt. Cái đuôi của nó ve vẩy mừng rỡ. Cái mũi khịt khịt đánh hơi. Cái lưỡi liếm liếm trông thật ngộ.
Giờ đây, Lông Mượt đã là một chú chó trưởng thành. Hình dáng cân đối, đẹp mã. Toàn thân phủ một lớp lông dày màu vàng mượt. Hai tai luôn dỏng lên nghe ngóng động tĩnh ngoài sân cũng như trong nhà. Đôi mắt to sáng, cái mũi đánh hơi rất thính. Cái lưỡi màu hồng với bốn chiếc răng nanh cong và nhọn. Cái bụng thon thon, bao bọc một lớp lông màu trắng mềm như tơ. Cái ức nở nang đầy đặn như của một con chó săn thực thụ. Bốn chân cao, những móng chân sắc nhọn. Cái đuôi uốn cong hình chữ “o”, hơi xù, đặt trên lung, lúc nào cũng rung rung.
Nó có dáng đi nhẹ nhàng và chạy rất nhanh. Lông Mượt có thể đứng bằng hai chân sau, hai chân trước với lên tường để vồ bắt thạch sùng hay lũ gián...
Khi em đi học về, Lông Mượt chạy ra đón, vẫy đuôi tíu tít. Nhiều lần mới nghe thấy tiếng chân của em, nó đã chạy ù ra cửa, chồm lên, hai chân phía trước ôm chầm lấy chân em, quấn quít không rời.
Cả nhà em ai cũng yêu quý Lông Mượt. Em yêu mến nó lắm! Mỗi khi phải học khuya, nó luôn đến nằm dưới chân em như thầm nói: “Hãy cố gắng lên, cô chủ nhé!”.
Nguyên Việt Nga, 5A2
Trường Tiểu học Nam Trung Yên - Hà Nội