Kể chuyện

  • Kể chuyện trang 1
  • Kể chuyện trang 2
+ Kể chuyện
1. Lời kể lại từng đoạn câu chuyện Sáng kiến của bé Hà:
Chọn ngày lễ.
Lời kể: Bé Hà là một học sinh có nhiều sáng kiến thật hay. Một hôm bé Hà nói với bô':
Bô' ơi! Bô', mẹ và con đã có một ngày lễ riêng, chỉ có ông bà là chưa có ngày nào cả. Sao mình không đặt ra một "ngày ông bà" hả bố?
Bô' suy nghĩ rồi cười nói:
ừ con nói cũng phải. Nhưng phải chọn một ngày trong năm thích hợp nhất để làm "ngày ông bà" mới được.
Thê' là hai bô' con bàn bạc rồi quyết định lấy ngày lập đông làm "ngày ông bà" vì đó là ngày bắt đầu mùa đông, thời tiết đổi thay, thường là lạnh hơn, người già cần được chăm sóc nhiều hơn.
Bí mật của hai bô' con.
"Ngày ông bà" đã tới gần, nhưng Hà còn chưa biết chọn thứ gì làm quà mừng thọ ông bà. Bô' Hà suy nghĩ rồi ghé vào tai Hà nói nhỏ điều gì đó. Hai bô' con cùng sung sướng mỉm cười. Hà nói với bô':
Con đồng ý với bô', nhưng điều này phải được giữ kín đến tận "ngày ông bà" bô' nhé.
Bô' gật đầu. Thê' là chưa ai có thể biết được bí mật của hai bô' con.
Niềm vui của ông bà.
Ngày lập đông đã tới. Cả nhà quây quần lại chúc mừng sức khoẻ của ông bà. Ông bà rất vui và cảm động thấy con và cháu đều hiếu thảo, thuận hoà. Nhưng ông còn nói:
Món quà của cháu Hà hôm nay làm ông thích nhất. Đó là những điểm 10 mà cháu đã đạt được trong học tập.
Rồi ông ôm hôn Hà. Hà cũng thấy vô cùng sung sướng.
Kể lại toàn bộ câu chuyện:
Ta có thể ghép ba phần trên để có thể kể toàn bộ câu chuyện một cách đầy đủ.