Tập đọc: Bím tóc đuôi sam

  • Tập đọc: Bím tóc đuôi sam trang 1
+ 3ạfi đọc
BÍM TÓC ĐUÔI SAM
Các bạn gái khen Hà:
Các bạn gái thây Hà đến trường thì cùng reo lên khen ngợi: "Ái chà chà! Bím tóc đẹp quá."
Trả lời:
Hà khóc vì bị Tuân, một bạn trai lớn hơn Hà, sấn tới nắm bím tóc Hà và nói: Tớ mệt quá. Cho tớ vịn vào nó một lúc." Tuấn cứ kéo mãi làm Hà loạng choạng rồi ngã phịch xuống đất.
Trả lời:
Thầy giáo làm cho Hà vui lên bằng cách ngắm nhìn hai bím tóc xinh xinh của Hà rồi vui vẻ khen:	Đừng khóc, tóc em đẹp lắm!"
Trả lời:
Nghe lời thầy, Tuấn đã đến trước mặt Hà, gãi đầu ngượng nghịu nói lời xin lỗi.