Kể chuyện

  • Kể chuyện trang 1
+ J{ê cíuti/ện
Lời kể lại từng đoạn của câu chuyện Người mẹ hiền:
Tranh (ì) : Sáng nay, Minh rủ Nam ra phô' xem xiếc, cổng trường thì đã khoá chặt nhưng hai bạn ấy định chui qua chỗ tường bị thủng để ra ngoài.
Tranh (2) : Hết giờ ra chơi, hai bạn đi đến chỗ tường thủng. Minh khom người chui trước. Nam đẩy nhẹ một cái, thế là Minh đã lọt ra ngoài.
Tranh (3) : Đến lượt Nam đang cô' lách người để chui qua thì bác bảo vệ tóm được hai chân Nam giữ lại. Sợ quá, Nam khóc toáng lên. Cô giáo chủ nhiệm thấy thê' lại gần nói với bác bảo vệ:
Bác nhẹ tay thôi, đừng làm cháu đau.
Rồi cô dắt Nam đứng dậy và phủi cát bụi trên người Nam.
Tranh (4) : Khi trở về lớp, Nam vừa đau vừa xấu hổ nên lại khóc. Cô giáo xoa đầu an ủi Nam rồi gọi Minh vào và hỏi một cách nghiêm nghị:
Từ nay các em còn trôn học nữa không?
Hai bạn Nam và Minh cùng xin lỗi cô và hứa từ nay sẽ học hành chăm chỉ, không bao giờ trôn đi chơi nữa.