Tập làm văn

  • Tập làm văn trang 1
  • Tập làm văn trang 2
+ tyậ/i /àm WH
Lời kể câu chuyện có tên Búi của cô giáo.
Tranh (T) ĩ
Đến giờ tập viết, Nam nói với Thuỷ ngồi bên cạnh:
Chết rồi! Mình .quên cây bút ở nhà.
Thuỷ hiểu nỗi lo lắng- của bạn nhứng cũng không biết làm thế nào:
Tớ chỉ có một cây bút thôi, làm sao có thể cho bạn mượn được?
Tranh (2):
Nghe thấy câu chuyện của hai em, cô giáo Hoa tiến lại gần và mở túi xách tay lấy rá một cây bút mới đưa cho Nam và nói:
Đây, cô cho em mượn tạm cây bút này mà viết, nhưng lần sau đừng quên bút nữa nhé!
Nam đứng lên đưa hai tay nhận cây bút và sung sướng nói lời cảm ơn cô.
Tranh (3):
Nam và Thuỷ cùng các bạn trong lớp chăm chú và nắn nót viết bài tập theo mẫu cô Hoa đã chỉ dẫn. Hết giờ học, Nam mang bài nộp cho cô chấm và không quên trả lại cây bút cho cô. Một lần nữa, em lại nói lời cảm ơn cô.
Tranh (4).
Tô'i hôm ấy, khi bắt đầu vào giờ học ở nhà. Nam đã lấy bài tập viết ra khoe với mẹ:
Mẹ ơi! Hôm nay con quên bút ở nhà, cô Hoa đã cho con mượn bút. Con cô' gắng viết thật đẹp nên cô đã cho con điểm mười.
Mẹ Nam nhìn điểm mười, mĩm cười nói với Nam:
Con học hành thế là tô't, nhưng đi học thì phải cẩn thận mang đầy đủ các vật dụng cần thiết.
Thời khoá biểu ngày hôm sau của lớp em:
Ngày hôm sau là thứ sáu, có các tiết học sau:
Buổi sáng: Tiết 1 - Tiếng Việt, tiết 2 - Toán
Tiết 3 - Nghệ thuật, tiết 4 - Nghệ thuật Buổi chiều: Tiết 1 - Toán, tiết 2 - Tiếng Việt
Tiết 3 - Hoạt động tập thể
Trả lời câu hỏi:
Ngày mai có mấy tiết?
Trả lời: Ngày mai có 7 tiết.
Đó là những tiết gì?
Trả lời: Đó là các tiết: Tiếng Việt, Toán, Nghệ thuật, Nghệ thuật, Toán, Tiếng Việt, Hoạt động tập thể.
Em cần mang những quyển sách gì đến trường?
Trả lời: Em cần mang đến trường các quyển sách: Tiếng Việt, Toán, Nghệ thuật (sách Nhạc hoặc sách dạy vẽ).