Kể chuyện

  • Kể chuyện trang 1
  • Kể chuyện trang 2
+ ơiê tmuyện
Lời kể của Nai Nhỏ về bạn mình:
Tranh (ĩ) : Bạn của Nai Nhỏ lấy vai đẩy hòn đá sang một bên để có lối đi.
Tranh (ỉ) : Bạn của Nai Nhỏ nhanh trí kéo Nai Nhỏ chạy đi như bay để tránh xa Hổ dữ.
Tranh (3) : Bạn của Nai Nhỏ đã dùng đôi gạc chắc khỏe húc gã Sói ngã ngửa ra để cứu Dê Non.
Lời của cha Nai Nhỏ sau mỗi lần nghe con kể về bạn mình:
Lần thứ nhất, cha Nai Nhỏ nói:
Bạn con thật khoẻ. Nhưng cha vẫn lo cho con.
Lần thứ hai, cha Nai nhỏ nói:
Bạn con thật thông minh và nhanh nhẹn. Nhưng cha vẫn còn lo.
Lần thứ ba, cha Nai nhỏ nói:
Đó chính là điều tốt nhất. Con trai bé bỏng của cha, con có người bạn như thế thì cha không phải lo lắng một chút nào nữa.
3. Phân vai (do thầy giáo, cô giáo hướng dẫn).