Kể chuyện

  • Kể chuyện trang 1
+ '%} c/uMfện
Lời kể lại đoạn 1 và đoạn 2 trong câu chuyện Bím tóc đuôi sam dựa theo hai tranh:
Tranh (ĩ) : Một hôm, Hà nhờ mẹ tết tóc thành hai đuôi sam nhỏ. Mỗi đuôi sam lại đính một chiếc nơ hồng nhìn thật đẹp mắt.
Tranh (2) : Khi Hà đến lớp, các bạn gái đều khen tóc Hà đẹp nhưng anh chàng Tuân lớn hơn Hà thì lại cứ nắm lấy đuôi sam của Hà mà kéo đến mức làm Hà loạng choạng rồi ngã phịch xuống đâ't. Tức quá, Hà bật khóc.
Lời kể lại cuộc gặp gỡ giữa bạn Hà và thầy giáo:
Hà vừa khóc vừa chạy đi tìm thầy. Thầy giáo đang đứng chơi ở trước cửa vãn phòng. Nhìn thấy Hà, thầy vội hỏi: Kìa Hà, làm sao em khóc?". Hà vừa mếu máo vừa nói với thầy:
Thưa thầy, bạn Tuấn cứ nắm tóc em mà kéo làm em ngã quay ra đất. Em vừa tức vừa xấu hổ nên đã khóc.
Thầy giáo âu yếm nhìn Hà, nhìn hai dải tóc đuôi sam nhỏ xíu của em rồi vui vẻ nói:
Đừng khóc nữa, tóc em đẹp lắm!
Hà ngước nhìn thầy bằng đôi mắt còn long lanh nước và hỏi:
Thật không ạ?
Thầy cười:
Thật chứ!
Hà nín hẳn, rút khăn lau nước mắt rồi nói:
Thưa thầy, em sẽ không khóc nữa ạ.
Thầy khen:
Thế là tốt. Còn về bạn Tuấn, thầy sẽ góp ý phê bình.
Hà nói:
Em cảm ơn thầy!
Rồi Hà thong thả đi về lớp.