Kể chuyện

  • Kể chuyện trang 1
Cnể c/iu^ện
Lời kể lại từng đoạn câu chuyện Chiếc bút mực:
Tranh (/) : Một buổi sáng, cô giáo gọi Lan lên bàn cô lấy mực vì từ hôm nay em thôi không còn phải viết bút chì.
Tranh (2) : Bỗng Lan gục đầu xuống bàn khóc nức nở. Cô giáo ngạc nhiên hỏi em sao lại khóc. Em đã kể cho cô nghe việc quên bút ở nhà.
Tranh (3) : Mai thấy bạn khóc thì cứ loay hoay mở ra, đóng lại cái hộp bút của mình. Cuôi cùng, Mai lấy cây bút ra đưa cho Lan mượn.
Tranh (ĩ) : Cô giáo khen Mai ngoan vì đã biết giúp đỡ bạn, rồi cô lấy ra một chiếc bút mới đưa cho Lan để em cũng được viết bút mực như tất cả các bạn trong lớp.