Bài số 13: Giới thiệu và tả một lễ hội dân gian

  • Bài số 13: Giới thiệu và tả một lễ hội dân gian trang 1
  • Bài số 13: Giới thiệu và tả một lễ hội dân gian trang 2
Bài số 13
Giói thiệu và tii một lễ hội díìu giun.
Bài làm
IIỘi dua thuyền rồng
Mặt tròi ló rạng, mặt sông cầu bao la phơn phó't hồng.
Tiếng trống dội vang dôi bờ sông. Hàng nghìn người từ các thôn xóm, các giáp kéo đến ngày một đông. Người cam loa đi lại nhộn nhịp. Ben sông phía trước cửa đình đã tề tựu 10 chiếc thuyền, thon dài. Thuyền nào cũng sơn vảng, mũi thuyên có cặp mắt rồng, mũi rồng, râu rồng được khảm và sơn son thếp vàng rất đẹp. Đuôi rồng vểnh cao lên nhu bay. Thuyền nào cũng có 12 cặp đua, ngồi dọc hai bên mạn thuyền. Tất cả đều là thanh niên trai tráng, mặc quần áo xanh da trời, thắt dây lung hồng, hai tay cầm chắc mái chèo, trông rất hùng dũng. Nguời chì huy cầm cờ đúng trước mũi thuyền. Người cầm lái ngồi sau đuôi thuyền, đều mặc quần áo màu vàng, đầu vấn khăn đỏ.
Các thuyền dàn hàng ngang. Tiếng pháo lệnh nổ giòn giã. Tức thì, các thuyền lướt băng băng nhu mũi tên bay lên phía trước. Hàng trăm mái chèo phăm phàm bập xuống mặt sông. Mặt sông cồn sóng vồ vào mạn thuyền nhu có hàng vạn bàn tay vồ.
Tiếng hô “huy... huỵ...” gấp gấp. Tiếng trống liên hồi kì trận dội vang. Các thuyền trưởng phất cờ rối rít. Khán giả reo hò, chạy theo. Hầu nhu giáp nào cũng có một toán cầm cờ, chạy dọc hai bên bờ sông để cố vũ thuyền mình. Chỉ độ dăm phút sau cuộc đua, một số thuyền đã vượt lên phía trước. Ba lá cờ đó, vàng, xanh cắm giũa sông ở phía xa xa. Giáp nào sắp tói đích và giật giải. Mọi nguời hôi hộp bàn tán.
Lễ phẩm và tặng phẩm được bày trên án thu. Khói huơng trầm nghi ngút. Muời bô lão mặc áo thụng xanh, đâu chít khăn tím đi đi lại lại trên bên đón chờ. Thuyền đua càng gần về đích, tiếng trống, tiếng reo hò càng nồi lên dồn dập. Tụi trẻ con la hét om sòm. Đông vui quá! Hội đua thuyền làng Vân năm Mậu Tý đông vui quá!
Lê Ngọc Hương, 3B Từ Sơn - Bắc Ninh