Bài số 25: Tả mái trường thân yêu của em
Bài sô 25 Tả mái trường thân yêu của em. Bài làm 1 Em là học sinh lớp Ba Truông Tiểu học Yên Định. Trường em thật đáng yêu, với hai dãy nhà xây, mái ngói đó tươi, tường vôi trắng xoá. Hai mươi phòng học thoáng mát, nền gạch hoa, cửa kính sáng choang. Lóp nào cũng có mười bộ bàn ghế bang gồ đánh véc-ni đỏ thầm, sáng bóng. Sân trường dài và rộng, láng xi măng phẳng lì, lúc nào cũng sạch sẽ. Cột cờ cao, sáng thứ hai nào thầy trò trường em cũng làm lễ chào cờ. Chúng em vừa hát quốc ca vừa say sưa ngắm lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió. Sân trường có bốn gốc bàng, bảy cây phượng toả bóng mát, là nơi chúng em vui chơi, nô đùa. Hè đến, hoa phượng đỏ rực sân trường. Tiếng ve đồng ca râm ran. Em sắp lên lớp Bốn, em càng thấy yêu mái trường thân yêu của em. NguyềnThuý Bắc, 3C Trường Tiểu học Yên Định - Thanh hloắ Bài làm 2 Trường em mang tên người anh hùng Lê Văn Tám. Trường em có 20 lớp: 5 lớp Một, 5 lớp Hai, 4 lớp Ba, 3 lớp Bốn và 3 lớp Năm. Em là học sinh lớp 3C, do cô giáo Minh giảng dạy. Trường có một ngôi nhà hai tầng lợp ngói đỏ son. hai dãy nhà một tầng lợp mái tôn, có trần cách nhiệt. Văn phòng, thư viện, phòng dọc sách báo. phòng vi tính, phòng giáo viên, phòng hiệu bộ đều to đẹp, khang trang. Trường có gần 800 học sinh vả 32 thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên do cô Nguyễn Hồng Chi lảm Hiệu trưởng. Sân trường láng xi măng phảng lì, rộng thênh thang. Trong sân trường có cột cờ bằng ổng thép cao vút. Xung quanh sân trường là hàng cây phượng và hàng cây bàng xanh tốt. toá bóng mát cho chúng em vui chơi. Mùa hè phượng nở hoa đò rực. tiếng ve kêu râm ran suốt ngày. Trường em có đội học sinh giỏi Toán đứng đầu toàn quận. Trường em dẹp lam! Em rất tự hào về mái trường thân yêu của mình. Hoàng Thị Song, 3B Trường Tiểu học Lê Văn Tám - Hà Nội

