Bài số 51: Hãy tả một anh bộ đội mà em biết và quý mến

  • Bài số 51: Hãy tả một anh bộ đội mà em biết và quý mến trang 1
  • Bài số 51: Hãy tả một anh bộ đội mà em biết và quý mến trang 2
Bài số 51
Hãy tả một anh bộ dội mà em biết và quý mến.
Bài làm
Anh Bình là con trai út của bác Hoạt, người lảng em. Sau khi tốt nghiệp Học viện Kĩ thuật Quân sự, anh ra công tác ở đảo cồn cỏ với quân hàm Thiếu uý.
Anh Bình to cao, rất khoẻ mạnh và nhanh nhẹn. Anh có nước da nâu, tóc rễ tre đen nhánh, cặp mat sáng ngòi. Anh cho biết cuộc sống của lính đào rắt sôi động, khẩn trương, phải tuần tra, canh gác nghiêm ngặt, nhất là những hôm biển động, dông bão, phải tập bơi. tập lặn, tập leo trèo brim vào vách đảo. Ngày nào các anh cũng phái tập chạy, tập lãn lê, bò, toài trên bãi cát... Cả dơn vị lúc nào cũng cánh giác và sẵn sàng chiến đấu.
Anh kế bao chuyện lạ, chuyện vui. của lính đảo. Đọc sách báo, đi câu, nằm trên bãi cát ngắm trăng lả những giây phút thảnh thơi vui thú nhất của các anh.
Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị anh sông chan hoà, coi nhau như anh em ruột thịt. Mới về phép thăm nhà được một tuần mà anh đã thấy nhớ đảo, nhớ đơn vị, nhớ đồng đội lắm.
Em rất yêu quý anh Bình. Em tự nhắc nhở, động viên mình là nỗ lực học giỏi, sau này lớn lên sẽ làm lính đảo như anh Bình.
Trần Nhã Nam, 3A
Trường Tiểu học Bẳc Xuân - Bắc Giang