Bài số 52: Tả một luống hoa hay một vườn hoa đẹp

  • Bài số 52: Tả một luống hoa hay một vườn hoa đẹp trang 1
  • Bài số 52: Tả một luống hoa hay một vườn hoa đẹp trang 2
Bài sô 52
Tả một luống hoa hay một vườn hoa đẹp.
Bài làm 1
Mảnh vườn nhà em không rộng lắm nhưng mẹ em vẫn dành một luống nhỏ chạy dọc mép sân để trồng hoa. Mẹ nói hoa cũng rat can cho cuộc sống.
Ba khóm hồng là tốt tươi nhất. Hồng vàng, hồng bạch, hồng nhung thi nhau nở hoa, dâng hương ngào ngạt. Mừa xuân, mùa hè, hoa hồng khoe sắc rực rỡ mảnh sàn. góc vườn, làm cho cành nhà em rất đẹp.
Khóm nhài nằm ở góc sân, tháng nào cũng trổ hoa vào giữa tháng. Hoa nhài nở xoè những cánh hoa be bé trắng phau. Nụ nhài màu xanh rêu bằng hạt ngô nếp. Nưa đêm khi sương khuya ướt đẫm lá cành, khóm nhài toả hương làm cho ngôi nhà của gia đình em trở nên nồng nàn thanh khiết. Mái tóc, áo quần của em, sách vớ cúa em như được ướp hương nhài.
Hoa mào gà đỏ tía, hoa thược dược vàng tươi, hoa cúc vàng óng nờ hoa đua sắc khoe hương. Lúc nào cũng có vài ba con bướm vàng, bướm đen, có dăm con ong bé tí đến hút mật hoa, bay lượn.
Mẹ thường xuyên cắt tỉa, bat sâu và chăm bón cho các khóm hoa. Em được mẹ phân công đem nước cho các cây hoa uống và tam mát.
Đứng trên hiên nhà, đứng ở góc sân hay buổi chiều đi học về. ngắm nhìn luống hoa em cảm thấy ngôi nhà nhở bé của gia đình mình thật đẹp và đáng yêu.
Lê Thị Nghĩa, 3C
Trường Tiểu học Trung Thành - Nam Định
Bài làm 2
Trường Tiểu học Nguyền Viết Xuân của chúng em được các bạn gọi là “Công viên xanh”. Hàng nghìn cây bạch đàn cao vút, lá biếc xanh bao bọc lấy ngôi trường. Sáu cây bàng, bốn cây phượng sum sê cành lá, toả bóng mát sân trường. Mùa hè, phượng trổ hoa như thắp lên trời cao những ngọn lửa lập loè đỏ rực. Tiêng ve kêu râm ran suốt ba tháng hè. Nơi đẹp nhất của trường em là vườn hoa.
Vườn hoa của trường em rộng hơn một sào, nam kề ao cá. Vườn hoa được chia thành 16 luống dọc, ngang, vuông vắn, đều tăm tap như bàn cờ. Có đủ các danh hoa, hoa quý. Hoa nở quanh năm. Bốn góc vườn là bốn khóm hoa mộc, hoa nhài, hoa nguyệt quế, hoa móng rồng. Hoa nguyệt quế lá bé nhỏ lăn tăn như váy ốc, dày và láng bóng, hoa trắng phau hoặc trắng ngà, nở hoa vào tuần trăng, toá hương thơm ngào ngạt vào canh khuya. Thầy Huệ, thay Khánh vần hái hoa nhài, hoa mộc đế ướp trà đãi khách quý khi dến thăm trường.
Hoa hồng chiếm lĩnh hai luống dài với đủ loại rực rỡ: hoa hồng nhung, hoa hồng vàng, hoa hồng bạch... Hương hoa ngan ngát, sắc hoa rực rỡ lôi cuốn hàng chục, hàng trăm cánh bướm, cánh ong cứ rập rờn múa lượn từ sáng sớm tói chiều.
Trong vườn có nhiều giống hoa đẹp, giống hoa lạ do các vị phụ huynh đem đen tặng. Hơn mười loài hoa cúc, có loài hoa to như miệng chén, miệng bát sứ cò, có loài hoa to, nhỏ khác nhau, nhưng đều màu vàng óng, rực rỡ. Em rat yêu những khóm hoa cúc hoa chỉ nhỏ bằng móng tay nhưng vàng rực. Cô giáo Lý thường cắt ba, bốn trăm bông cúc xếp lên ba đĩa sứ to và đầy, tạo thành những đĩa hoa vô cùng rực rỡ đế chào mừng các thầy cô giáo nhân ngày 20 tháng 11 hằng năm.
Chiều thứ năm tuần nào cũng vậy, lóp 3B chúng em cũng cùng cô giáo Thuận ra chăm sóc vườn trường. Chúng em bat sâu, nhố cỏ, bón phân, tưới nước cho các khóm hoa, luống hoa. Bạn nhỏ nào cũng thấy vui, thấy tự hào. Lúc trớ về, ai cùng cảm thấy làng lâng vui sướng được mang hương hoa vườn trường vảo giấc ngu êm đềm của tuổi thơ.
Hoàng Thị Phương Nga, 36
Hoa Lư - Ninh Bình