Bài số 22: Tả cái mũ của em hoặc của bạn em

  • Bài số 22: Tả cái mũ của em hoặc của bạn em trang 1
  • Bài số 22: Tả cái mũ của em hoặc của bạn em trang 2
Bài số 22
Tií củi mũ cun em hoặc củiì bọn em.
Bùi làm 1
Cái mũ vải em đội trong lề khai trường là quà cúa cậu Minh công tác ở Sở Điện lực Hà Nội, gửi ông ngoại đem về cho em.
Cái mũ cói trải qua một năm dãi dầu mua nắng đã xỉn lại. Mỗi lần em đội đen lớp, bạn Chi, bạn Kình lại trêu em là “Quý tủ' cá gỗ”! Đầu năm học mới, lên lóp Ba, được đội cái mũ mới, em thấy mình lớn han lên, chững chạc và oai vệ lắm! Một số bạn trong lớp cầm cái mũ xem rồi tấm tắc khen: "Đẹp quá! Oách quá!”.
Cái mũ vải hiệu “Ana”, nhãn mác màu đen thêu đường viền trắng, có hàng chữ vàng chạy vòng quanh. Hình như đó là tiếng Anh. Mũ có sáu múi hình tam giác. Đỉnh mũ có cái núm tròn dở rất xinh. Múi mũ nào cũng có một lồ thông hơi xoáy tròn thêu bang chí màu rất đẹp. Mũ có hai lóp vải: phía ngoài là vải ka ki dày. màu xanh da trời; phía lóp bèn trong bang lụa màu vàng nhạt. Cái lưỡi trai phía trước màu xanh nước biển, vểnh lên rất khéo. Gáy mũ có một khoảng trống bang nửa vòng tròn, có khoá bang thép không gỉ.
Cái mũ thật vừa khít đầu em. Em khoe với các bạn: “Cái mũ đẹp này là quà của cậu Minh gứi từ Thủ đô về cho tớ đó!”.
Thái Duy Tuyên, 3E
Lệ Ninh - Quảng Binh
Bài làm 2
Thủy là bạn, học cùng tổ, cùng lớp với em. Thuỷ giống mẹ. nước da trang, tóc đen mượt, rất xinh dẹp. Từ xa nhìn thấy cái mũ vải dội trên dâu. em dã nhận ra Thuỷ - bạn thân của em.
Thúy đội mũ vải. mặc váy xanh, áo sơ mi trắng đi học. Bạn nào trong lớp 3A cũng khen Thuỷ xinh đẹp và học giỏi. Cái mũ vái Thuỷ đội có 5 múi, mỗi múi một màu: tráng, đỏ, tím, vàng, xanh. Cái mũ không rực rỡ, loè loẹt mà rất trang nhã. Vành mũ màu xanh da trời. Cái mũ vải làm nối bật cặp má hồng bầu bĩnh của Thuỷ. Hình ảnh Thủy, đầu đội mũ vải màu, vai khoác túi sách, chân đi giày vải từ ngoài hiên bước vào lớp đã đế lại cho em nhiều ấn tượng. Thấy Thủy, các bạn reo lên: “Thuỷ đã đến rồi! Chúng mình cùng ra sân nháy dây...”. Thuy cười, cái má lúm đồng tiền càng xinh. Ba con chim màu nâu, màu xanh biếc trên vành mũ vải của Thủy như hát lên, bay lên.
Cái mũ vải của Thuỷ đẹp quá, sạch sẽ, thơm tho quá!
Lã Thị Duyên, Lớp 3A
Duy Xuyên - ũuảng Nam